Bến tàu không số - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 10:43 11/06/2026 Lượt xem: 8
BẾN TÀU KHÔNG SỐ
 
Ka mười lăm bến tàu không số
Tôi về thăm nắng xế chiều hè
Đồ Sơn rộn rã tiếng ve
Còn nghe vang vọng lời thề năm xưa
*
Phương Đông Một ra đi mở tuyến
Nơi con tàu rời bến đầu tiên
Hàng trăm tàu nối mạch liền
Cùng nhau xuất phát vượt trùng biển khơi
*
Duyên hải miền Trung vào bến nhớ
Đồng bằng Nam Bộ đến bờ thương
Tàu không số nối con đường
Đồ Sơn, miền Bắc, hậu phương vững vàng
*
Những con tàu làm nên lịch sử
Anh hùng ca thế kỷ hai mươi
Mốc son chói lọi sáng ngời
Góp phần chiến đấu cho đời tự do
*
Hôm nay gió lộng bờ sóng vỗ
Tôi dâng hương tưởng niệm tấm lòng thành
Ka mười lăm dấu chân anh
Còn in trên cát biển xanh sáng ngời
Lớp sau con chú bao đời
Biển Đông Tổ Quốc tuyệt vời vinh quang,.,


                      Hoàng Sĩ Khiêm
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan