CHUYỆN TÌNH BÊN DÒNG SÔNG
Sông quê thuỷ triều lên xuống
Theo mùa khi đục khi trong
Bến sông đã thành bãi tắm
Bồng bềnh bím tóc cong cong
Một chiều muộn về xuống bến
Đuôi gà xoà tóc đang bơi
Giữa dòng cuồn cuồn nước cuốn
Nhấp nhô chìm nổi đang trôi...
Vội vàng nhẩy ào lao tới
Dìu em trở lại bến sông
Chỉ nhìn thẹn thùng không nói
Con tim thắp lửa bập bùng
Tòng quân lên đường nhập ngũ
Còn em tình nguyện xung phong
Cả hai cùng vào tuyến lửa
Chút tình gửi lại dòng sông
Ngày về ra thăm bến cũ
Đôi bờ vẫn thế lở bồi
Muốn bơi không bơi được nữa
Chân tay gửi lại rừng rồi...
Tên em khắc vào bia đá
Trinh nguyên mãi tuổi hai mươi
Bến sông như quen như lạ
Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi!…
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn