Định vị Cà Mau - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 08:49 22/06/2026 Lượt xem: 4
   ĐỊNH VỊ CÀ MAU

Đường cao tốc thênh thang
Mênh mang trời xứ sở
Từ thành phố Cà Mau
Xe băng nhanh - Đất Mũi
Sau bao năm nhọc nhằn, lầm lũi
Sau bấy nhiêu đợi chờ
Cứ ngỡ là trong mơ
Bộn bề miền ký ức
Cho bao lời chân thực
Với Cà Mau!
Mãi mãi là của nhau.
 
Thế đắc địa ba mặt giáp biển
Người mở lòng dâng hiến
Bao yêu thương nồng nàn
Chất chứa tận tâm can
Gió hào phóng thổi dọc dài bán đảo
Đi qua bao mùa giông bão
Xoá lành bao nỗi thương đau.
Để bây giờ định vị lại Cà Mau
Bằng tầm nhìn tươi mới
Như niềm tin đón đợi
Với Cà Mau!
Không còn coi là vị trí "tận cùng"?
Với Cà Mau!
Sẽ là địa đầu cực Nam Tổ quốc!
Tình đất
Tình người
Nhân hậu, thuỷ chung.

Ôi Cà Mau kiêu hùng!
Lại khởi đầu từ Đất Mũi
Vươn dài cầu vượt biển Hòn Khoai
Kết nối cảng nước sâu
Phép nhiệm mầu
Trước bao điều có thể
Mở cánh cửa giao thương quốc tế
Mở hành lang kinh tế biển tuyệt vời!
 
Định vị Cà Mau!
Định vị cuộc đời!
Cho đồng bằng sông Cửu Long
Cho hết thảy vùng miền Nam Bộ
Đằm thắm mỡ màu phù sa
Nặng tình châu thổ
Kỷ nguyên mới đồng hành tốc độ
Phát triển nhanh
Bền vững
Thần kỳ
Tất cả hướng chân trời rộng mở
Vượt trùng khơi!

         
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/6/2026

                  PHẠM CAO PHONG
      Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan