“Đám cưới của hai Liệt sỹ Đồn Pò Hèn” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân, hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 05:19 24/07/2026 Lượt xem: 33

“Đám cưới của hai Liệt sỹ Đồn Pò Hèn” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân, hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
 
     Bên thềm Kỷ niệm ngày Thương Binh - Liệt sĩ (27/7). Với tinh thần vô cùng trân trọng và tri ân những người anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, tôi xin được giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn câu Truyện thơ có tựa đề “Đám cưới của hai Liệt sỹ Đồn Pò Hèn” Cốt truyện nói về một đám cưới rất đặc biệt của hai Liệt sĩ Anh hùng đã hy sinh tại đồn Biên phòng Pò Hèn, Quảng Ninh, ngày 17/02/1979.
      Truyện thơ được chuyển thể từ bài viết TRÊN ĐỈNH PÒ HÈN của nhà văn Phạm Học, đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 963, tháng 4/2021.

 
 
   ĐÁM CƯỚI CỦA HAI LIỆT SỸ ĐỒN PÒ HÈN
 
Cô gái Quảng Ninh: Hoàng Thị Hồng Chiêm
Từ thuở nhỏ vốn ngoan hiền, xinh đẹp
Học giỏi, chăm ngoan, vô cùng lễ phép
Trụ cột gia đình ngay tuổi thiếu nhi
 
Nhiệt huyết tràn dâng, gian khó ngại chi
Khai tăng tuổi để được đi bộ đội
Chiến sĩ nuôi quân, siêng năng sớm tối
Góp sức mình đánh đuổi lũ xâm lăng
 
Đất nước rạng ngời - xuân ấy, bảy lăm (1975)
Hồng Chiêm ra quân, được về Móng Cái
Cô lính ngoan hiền, cuộc đời từng trải
Nhận khó khăn lên mãi xứ Pò Hèn
 
Hai mốt tuổi đời - như ngọn lửa nhen
Giọng Chiêm hát rất hồn nhiên, tươi trẻ
Bài hát “Xa khơi” * sao mà yêu thế
Rồi “Cánh chim tuổi trẻ” * quá nồng nàn...
 
Nơi Pò Hèn - đồn Công an vũ trang
Bùi Anh Lượng - một anh chàng thượng sỹ
Cây đập bóng chuyền, giỏi giang, bền bỉ
Họ kết đôi trong hoan hỷ, mặn nồng.

Lượng, Chiêm thăm quê, hạnh phúc vô cùng
Đặt áo gối, họ chờ mong ngày cưới
Đôi trẻ hân hoan niềm vui phơi phới
Hẹn đầu xuân - một đám cưới rỡ ràng
 
Bỗng lũ giặc Tàu tráo trở tràn sang
Dội lửa đạn đồn công an biên giới
Đúng lúc ấy, khi Hồng Chiêm vừa tới
Thăm người yêu sau ngày đợi tháng chờ
...
Giặc tràn lên, cô chẳng chút đắn đo
Chiêm ôm súng, ra chiến hào chặn đánh
Người cựu binh với tinh thần dũng mãnh
Xả đạn căm thù, lũ giặc phơi thây
 
Cô bị thương, vừa gãy một cánh tay
Giặc ào lên cột cô bằng dây trói
Dùng báng súng đánh cô, không tra hỏi
Chúng giết cô vừa qua tuổi đôi mươi.
 
Hai lăm tuổi đời như đóa hoa tươi
Chiêm ngã xuống chẳng một lời từ giã
Không ai nghĩ Lượng và Chiêm chết cả
Vẫn coi như họ sống mãi trên đời
 
Họ hàng hai bên và đồng đội hai nơi
Luôn coi họ là những người đang sống
Làm lễ cưới cho thỏa niềm ước vọng
Để hai người luôn mãi sống bên nhau
 
Đám cưới diễn ra cũng lễ trầu - cau
Vẫn đầy đủ hình rể - dâu, ắt phải
Rước ảnh rể ra địa đầu Móng Cái
Hình cô dâu đưa về mãi Hạ Long
 
Đám cưới diễn ra nghe trĩu nặng lòng
Hai liệt sỹ - hai Anh hùng giữ nước
Từ thuở trước, chưa bao giờ có được
Rất lạ lùng - hai liệt sỹ kết duyên.
 
Đẹp vô cùng - người chiến sĩ vùng biên
Họ ngã xuống cho đất miền biên ải
Tình Lượng - Chiêm, anh chị còn sống mãi
Cùng Pò Hèn rạng rỡ dải biên cương.
 
                     Sài Gòn 12/7/2026
           Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
  Hội viên Hội VHNT TS tại TP Hồ Chí Minh

------------------------------------
 (*) Tên hai bài hát nổi tiếng một thời.
 


tin tức liên quan