Chùm thơ - Trần Văn Lục
Ngày đăng:
08:06 25/07/2026
Lượt xem:
11
THÁNG 7 VỀ
Con về rồi ư - các con ơi!
Mắt mẹ nhòa đi giữa dòng người
Nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm
Tổ quốc ghi công tới muôn đời
Chiêu hồn con đấy - các con ơi!
Về với cha, anh, mẹ chờ nhé
Đời mẹ nhọc nhằn, bớt chơi vơi …
Anh về rồi ư - các anh ơi!
Rực trời hoa đỏ, màu năm tháng
Đêm ngày ngát thơm, hoa trinh trắng
Dòng đời để nhớ, ấm hơi người
Vòng tay xưa ấy - Khoảng trời nhỏ…
Trở về đất mẹ - các anh ơi!
Xa anh là tháng, năm thương nhớ
Nếu có kiếp sau, em thầm hứa
Hóa đá chờ anh, tóc trắng mây
Hẹn chờ non thắm ấm vòng tay.
BẦU TRỜI MÊNH MÔNG
Khuyến hoc, Khuyến tài
Nâng cánh chim bay bổng!
Trường, lớp mở rộng-Ríu rít sân chơi
Đỉnh cao*, đích học: núi non bầu trời
Nâng cao tri thức
Quý trọng hiền tài
Giàu trí tuệ, hơn giàu đồng tiền, vật chất
Chăm rèn nên đức, chăm học nên cuộc đời
Đức là gốc rễ của mỗi người
Đời thiếu học!
Cuộc sống sẽ chơi vơi,
không bước xa, khó đến được chân trời …
Gia đình, dòng họ, xã hội học tập
“Học nữa, học mãi” Học suốt đời
“Học để làm người”, nhìn sâu trong lòng đất,
Chinh phục vũ trụ và bảo vệ bầu trời
Khuyến học nâng hiểu biết, trau dồi lẽ sống!
Khuyến tài, khuyến học
Đâu của riêng ai
Bình minh mênh mông,
sáng soi bầu trời học tập
Những nhà khoa học
Xây nền móng non sông, rạng rỡ muôn đời ./.
--------------
*Đỉnh cao: Chương trình đường lên đỉnh Olimpya
GỬI VŨNG TÀU
Gửi vào con sóng nỗi niềm thơ
Sóng vỗ thì thầm gửi bến mơ
Chập chờn cánh én chao biển cả
Nỗi nhớ dìu ta cập bến bờ …
Mênh mông biển bạc- Ánh trăng ngà
Muốn làm hạt cát bến Trường Sa
Ngàn ngàn sóng biếc theo tàu lớn!
Nâng cánh hồn mình tới đảo xa
Ước làm gió nhẹ - Cánh buồm xa
Ước làm muối trắng đậm bến xưa
Bến neo khát vọng người đi biển
Hơi ấm lưu truyền tới ngàn năm ./.
Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT TS tại Lao Cai
tin tức liên quan