“Tháng bảy tri ân” - Thơ: Phạm Tuệ, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
“Tháng bảy tri ân” - Thơ: Phạm Tuệ, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
THÁNG BẢY TRI ÂN
Tôi đến thăm anh trong nghĩa trang
Hàng dương gió hát nắng hoe vàng
Khói hương nghi ngút chiều tháng bảy
Cài khuy áo lạnh tiết thu sang
Anh đang ở đâu linh hồn anh
Còn trong hoang địa chốn cổ thành
Trên đường tiến quân hồi chiến dịch
Hay còn đâu đó phía rừng xanh
Đất nước tang tóc mới hồi sinh
Mầu xanh ngô lúa thắm quê mình
Càng nhớ thương anh người ngã xuống
Cho đất nước này mãi trường sinh
Vẫn gọi tên anh quê hương ơi
Qua đêm trời đã sáng lại rồi
Mái trường khang chang em đến lớp
Áo ấm mẹ hiền bớt đơn côi
Ơi mẹ yêu ơi tổ quốc ơi
Những ngày tang trắng đã qua rồi
Chiều nay tìm về nơi anh nghỉ
Ngả mũ nghiêng mình đồng chí ơi
Tôi yêu quê tôi đất nước tôi
Đồng xanh nhuộm thẫm máu bao người
Mỗi góc phố xưa làng kháng chiến
Đã sạch bóng thù nắng tinh khôi
Chiều đến thăm anh thắp nén hương
Đặt dưới chân anh bó hoa hường
Bóng người chinh phu cao vạn trượng
Ngàn sau nhắc lại vẫn tiếc thương.
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Đồng Nai