Về nguồn - Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:48 17/07/2017 Lượt xem: 469
THƠ HƯỚNG VỀ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
 

VỀ NGUỒN
 

(Viết sau chuyến lên thăm Trung ương Cục miền Nam (gọi tắt là R)
tại xã Tân Lập huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh).

 

Trở về Tân Lập, Tân Biên
Một vùng rừng thẳm giữa miền non cao
Rừng xanh nổi gió ào ào
Như ngàn tay vẫy đón chào thân thương
Hai trăm cây số đường trường
Lên thăm đầu não tiền phương năm nào
“Về nguồn” cảm động biết bao
Nơi hội tụ những anh hào lừng danh
Những người vạch bước quân hành
Làm nên chiến thắng vang danh lẫy lừng
Những người gắn bó núi rừng
Đạn bom, sốt rét… đã từng trải qua
Giản dị sao những mái nhà 
Dưới tầng cây rộn chim ca bên người
Ghế bàn từ những cây tươi
Chõng tre dùng tạm cho người ngả lưng
Hầm sâu, hào để giao thông
Bếp Hoàng Cầm ém khói không lên trời…
Đơn sơ, giản dị... một thời
Mà làm rung chuyển đất trời năm châu.
Con vào, đứng lặng hồi lâu
Tưởng như các Bác đi đâu… vắng nhà
Trên bàn vẫn tách uống trà
Vẫn cây viết… chắc Bác ra ngoài vườn.
Một lần trở lại chiến trường
Thăm Trung ương Cục càng thương những ngày
Quê hương đổi mới hôm nay
Càng thêm trân trọng những ngày đã qua.



Hoàng Đại Nhân(Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan