Chùm thơ Những ngày tri ân của Trần Thanh Hà - Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 08:09 18/07/2017 Lượt xem: 487
CHÙM THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
CỦA TRẦN THANH HÀ - BINH ĐOÀN 12
 
 
ĐỒNG LỘC NGÃ BA BẤT TỬ
(Cảm tác nhân xem buổi biểu diễn văn nghệ tại Ngã ba Đồng Lộc trên sóng truyền hình)
 
Ôi Đồng Lộc ngã ba bất tử
Mảnh đất này chi chít hố đạn bom
Địch dội xuống đây hòng chia cắt đường mòn
Ngăn chi viện cho miền Nam đánh Mỹ
Và tại nơi đây bao đồng bào đồng chí
Không tiếc máu xương để bảo vệ con đường
Cũng tại nơi này trên đất Mẹ yêu thương
Mười cô gái tuổi xuân xanh nằm lại...
Các chị đã ra đi...ra đi mãi mãi
Trong một chiều bom đạn nhuốm tang thương
Khi cuốc ,xẻng trên tay đang san hố thông đường
Đảm bảo xe qua vào chiến trường đánh Mỹ
Mười cô gái,mười người đồng chí
Mười đứa con của đất mẹ kiên cường
Tối hôm nay tại nơi này lịch sử
Người người về đây thắp những nén hương
Hát cho các chị nghe khúc bi tráng ,kiên cường
Của một thời cả nước ta đánh Mỹ
Hát cho linh hồn bao đồng bào đông chí
Không tiếc máu xương cho Đất Nước thanh bình
Cầu hương hồn các anh,chị hiển linh
Được siêu thoát trong lòng đất Mẹ
Các anh ,chi ơi Tổ quốc ta đẹp thế
Có một phần máu, thịt các chị, anh
Để non nước này mãi mãi màu xanh
Luôn ghi nhớ các anh hùng Liệt sỹ
Những người con,đã bền gan quyêt chí
Không tiếc tuổi thanh xuân cho Đất nước hòa bình

 
Đà Nẵng đêm 24/7/2014.
Trần Thanh Hà

 
 
  VINH DANH
( Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sỹ)
 
Anh đi ngày ấy tuổi còn xanh
Khí thế sục sôi bước quân hành
Dự định tương lai đành bỏ dở
Hẹn ngày chiến thắng đón chờ anh
***
Đất nước hòa bình hết chiến tranh
Người về thân thể chẳng nguyên lành
Bao người nằm lại không về nữa
Tổ quốc muôn đời nhớ các anh
***
Ngẹn ngào đứng trước mộ Vô danh
Thắp nén hương thơm với dạ thành
Kính cẩn tri ân người ngã xuống
Để rồi chẳng thể gọi tên anh.
***
Đây đài tưởng niệm để lưu danh
"Bất Tử "là tên của các anh
Mãi mãi muôn đời luôn khắc cốt
Những người hiến cả tuổi xuân xanh.

 

   TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Trở lại sau ngày hết chiến tranh
Còn may thân thể vẫn nguyên lành
Thương đồng đội đã yên phần mộ
Xót bạn bè nằm dưới cỏ xanh
Thắp nến tri ân mà chẳng nỡ...
Dâng hương tưởng niệm cũng không đành...
Bao nhiêu Liệt sỹ chưa tìm thấy
Tổ quốc muôn đời nhớ các anh.
 
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532,Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
tin tức liên quan