Phạm Văn Việt - Họa bài thơ"Tình thi hữu" của Suối Mai

Ngày đăng: 11:22 17/08/2017 Lượt xem: 1.089
PHẠM VĂN VIỆT
HỌA THƠ “TÌNH THI HỮU” CỦA TG SUỐI MAI
 
  BẠN THƠ
(Họa "tình thi hữu" của Suối Mai)

Dù quê ở Bắc hoặc Tây, Đông
Dẫu có xa nhau triệu cánh đồng
Cứ lấy thơ làm thang vượt núi
Nên dùng chữ ghép mảng qua sông
Giao lưu sớm tối cho cùng chí
Xướng họa ngày đêm để hợp lòng
Thế mới xứng danh tình bạn hữu
Đến ngày khuất núi vẫn còn trông!


Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


Bài xướng

TÌNH THI HỮU

Tớ ở miền tây bạn hướng đông
Quê ta cách trở biết bao dòng
Vần thơ thắm mãi dù ngăn núi
Chén rượu thơm hoài dẫu cách sông
Mới gặp hàn huyên đà hợp chí
Vừa quen tâm sự đã chung lòng
Vì câu tứ hải giai huynh đệ
Đến nhớ xa rồi dạ vẫn trông .


TM ( Suối Mai )
 

tin tức liên quan