" Gió Mây" - Hồ Văn Chi họa thơ Văn Cầm

Ngày đăng: 11:15 30/08/2017 Lượt xem: 1.381
GIÓ MÂY” - HỒ VĂN CHI HỌA THƠ VĂN CẦM
 
GIÓ MÂY
(Họa y đề thơ Văn Cầm)
 
Ngẫm nghĩ đôi điều chuyện gió mây
Xưa như quả đất...biết bao ngày
Ban ơn, mát mẻ toàn không khí
Trở mặt, tơi bời cả cỏ cây
Thật ghét khi bay gây bất hạnh.  (*)
Đáng yêu lúc trẻ hỏi thơ ngây
Tồn sinh nhân loại ra sao nhỉ
Nếu thế gian này chẳng gió mây!

 
Đà Nẵng 29/8/2017.
Hồ Văn Chi.

-----------------------------------
(*): ám chỉ gió và mây.

 
Bài xướng:  

GIÓ MÂY

Thế nhân thường thấy GIÓ đùa MÂY
MÂY GIÓ tung tăng suốt tháng ngày
Sáng GIÓ vờn MÂY trên đỉnh núi
Chiều MÂY giỡn GIÓ giữa rừng cây
GIÓ quang MÂY tạnh trời trong trẻo
GIÓ bão MÂY mù đất ngất ngây 
MÂY GIÓ điều hòa thời tiết đấy
Nắng mưa cũng bởi GIÓ cùng MÂY. 

 
29/8/2017.
Văn Cầm

 

tin tức liên quan