" Có phải nghiệp đời" - Thơ Quốc Lập, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:28 11/11/2017 Lượt xem: 576

CÓ PHẢI NGHIỆP ĐỜI


Gặp em trong hội làng thơ
Mắt em lúng liếng thẫn thờ đắm say
Mặc dầu...bóng đã xế ngày
Ngọt bùi nếm trải...đắng cay đã từng.
Dịu dàng lời nói thẹn thùng
Dáng người đôn hậu hòa cùng nết na
Thơ em sắc sảo mượt mà
Hồn thơ sâu đậm...thật thà dễ thương.
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Về hưu sống giữa đời thường đoan trang
Việc nhà, hay việc xóm làng
Em luôn cố gắng sẵn sàng chung vai.
Với mình dạ chẳng phôi phai
Hồn thơ lắng đọng...chen đài đáng yêu
Mình em hết sớm lại chiều
Hai vai gánh nặng bao nhiêu nhọc nhằn.


10/11/2017
Quốc Lập - Bắc Ninh


tin tức liên quan