Thơ vui: Cưỡi Lạc đà.

Ngày đăng: 11:10 21/12/2017 Lượt xem: 2.766
Tôi vừa có dịp du lịch Dubai.
Được tham dự một Tour du lịch Cưỡi lạc đà
với giá 180 Đi ham ( đơn vị  tiền Dubai).
Qua đó làm bài thơ vui chia sẻ cùng bạn đọc.
 

CƯỠI LẠC ĐÀ
 
Ơn Trời, được đến Dubai.
Nhà cao, đường rộng, cầu dài miên man.
Đàn ông bốn vợ, mười con.
Đàn bà kín mít gói tròn choàng đen.
Chà Là-quả ấy thuốc tiên
Ăn vào là muốn được lên thiên đàng..
Có Tour trăm tám Di ham
Lạc đà chọn cưỡi-cả đàn phờ ri (free)
Lòng trần nổi hứng tức thì.
Đến nơi chọn đại một “dì” bậc trung.
Cổ dài, bướu nẩy, lưng cong.
Định leo lên cưỡi một vòng thử chơi.
Bồng chàng “Bảo mã” tươi cười:
-Xin Ngài hãy trả cho mười đô la.
-Phơ ri trọn gói cơ mà.
Cớ sao chú lại bắt ta trả tiền?
-“Dì” ông chọn vẫn thanh niên.
Mười đô- phải giá cảm phiền quý ông!
Phờ ri là đám nạ giòng.
Vừa hôi, vừa xấu, rụng lông đầy người.
“Chảnh sang” thì chọn “hoa khôi”
Thơm tho, yểu điệu, dạo đôi ba vòng.
Xin năm mươi nữa, thưa ông!
Tiếc tiền thì cứ nạ dòng phờ ri !
 
Giập đầu lạy Đấng A La.
Chà Là thì chén-Lạc Đà xin thôi.
 

Dubai 09/12/2017
 
 
 
tin tức liên quan