Chùm thơ của Hội viên TS Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 07:47 18/01/2018 Lượt xem: 827
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - BẮC NINH

 
 
Chân dung tác giả













 
  MÃI EM LÀ CÔ LÍNH TRẺ
Tượng đài đường Chín tiếng chim kêu
Lửa  cháy trầm hương đỏ nắng chiều
Còn nhớ ngầm sông làm cột mốc
Lại thương đỉnh dốc  đứng  hoa tiêu
Gặp nhau  khi ấy  lời chưa  ngỏ
Xa biệt bây giờ dạ vẫn yêu
Mãi mãi em là cô lính trẻ
Trong  anh đau đáu  nhớ thương nhiều


THĂM TÌM ĐỒNG ĐỘI
( Tặng Liệt sỹ  Đ .T .T.)
Một chuyến đi  thăm tìm đồng đội
Đến đường Chín vào tói Trường Sơn
Núi rừng xanh ào ào gió thổi
Tôi gặp em bên hàng bia mới
    Gần thôi... mà xa lắm em ơi !
    Ngày nào thu ta cùng ra trận
    Tạm chia xa Quảng Bình Đồng Hới
     Theo nhiệm vụ thành đội hành quân
Em có nhớ bến nước trăng ngân
Dãy Bằng lăng tím hoa mái tóc
Nụ cười gặp nhau cổng trường tan học
Nhất là ngày đồng đội bên nhau
    "Cô Tấm" nết na ai chả nhớ lâu
    Vào quân ngũ lại linh hoạt thế
    Đồng đội còn vẫn luôn nhắc kể
    Những trận bom em cõng cứu bao người
Cả những khi phẫu thuật xong xuôi
Em mải mê ngắm trời không chớp
Một nụ hoa thoáng hiện trên môi
Khuôn mặt bỗng mùa xuâm bất chợt
    Ôi một ngày nhói tim đột ngột
    Như thấy mình trời đất trống không
    Kíp phẫu thuật em nằm trên chốt
    Mái tóc mây ướt đẫm máu hồng
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Rừng xanh ôm ấp em không về nhà
Cây bằng lăng vẫn hoa tím nở
Mùa thu về dâng đầy nỗi nhớ
    Bên em nặng trĩu nỗi mong chờ    
    Gửi hồn vào gió với trang thơ
    Thổi trầm hương ngát đài sen đỏ
     Với tháng năm trôi chẳng bến bờ


NHỚ  ANH
(Tặng vợ các anh hùng Liệt sỹ)

Mưa rừng gió biển về đây
Đã nghe man mát cỏ cây đất  trời
Không về... đi mãi... anh ơi !
Để xuân em đã sang thời lạnh đông
.
Nắng mưa nhòa nhạt má hồng
Eo thon còng khọm , tóc bông mây trời
Ngày đêm mong mỏi đầy cơi
"Chính chuyên " nên nỗi ...chơi vơi... tháng ngày.
Dòng sông nắng cạn mưa đầy
Nhớ thương anh suốt tháng ngày hàng năm.
Bể dâu... chín khúc ruột tằm
Nửa chăn nửa chiếu ướt đằm lệ rơi
Anh đi biền biệt xa vời
Để về thống nhất đất trời vào xuân
Bài ca anh hát còn ngân
Non sông gấm vóc toàn dân mạnh giầu
Nhớ anh em khấn em cầu
"Người đi " siêu thoát, nỗi đau vợi dần
Vòng tay nhân ái toàn dân
Trên đường hạnh phúc bàn chân hòa bình.

 

tin tức liên quan