" Đi tìm lời ru" - Thơ CCB Kim Hương

Ngày đăng: 08:10 26/04/2018 Lượt xem: 558
   
CCB Kim Hương
=======================

  ĐI TÌM LỜI RU 
( Viết về một câu chuyện có thật, chất độc da cam đã để di chứng cho nhiều thế hệ )

Lời ru nào trên cánh võng khi xưa
Niềm vui thỏa khi con vừa tròn giấc
Bao tháng năm nuôi con trong khó nhọc
Vẫn mong rằng hạnh phúc sẽ từ đây..

Nào ngờ đâu nguyện ước chẳng tròn đầy
Nhìn con bệnh mà lòng Cha héo hắt
Trái tim cha mỗi ngày thêm quặn thắt
Tình yêu thương nén chặt ở trong lòng...

Nhìn cháu nội ... Cha rối tựa bòng bong
Tuổi ấu thơ đã đong đầy bất hạnh 
Từ bào thai chịu âm thầm khác cảnh 
Một kiếp người gắn những mảnh bi thương.

Tuổi trẻ Cha gửi lại ở chiến trường
Cùng đồng đội lên đường đi chiến đấu
Rừng Trường Sơn... bước chân còn in dấu
Nơi quân thù gieo rắc những tang thương..

Cả cánh rừng phủ kín một màu sương..
Ai đâu hiểu mọi đau thương từ đó
Tội ác kia gieo vào phôi thai đỏ
Để bây giờ... mắt cha nhỏ dòng châu...

Ước mong sao có một phép nhiệm mầu
Lời ru Cha ầu ơ ... đêm trăng tỏ
Ước cuộc đời bình yên nơi xóm nhỏ
Trái tim hồng... rũ bỏ những niềm đau.


16 - 4 - 2018.
Kim Hương 

 

tin tức liên quan