" Hà Nội thủ đô yêu dấu" - Thơ Đỗ Thế Hưng

Ngày đăng: 03:42 27/06/2018 Lượt xem: 599
HÀ NỘI - THỦ ĐÔ YÊU DẤU

Mời em về thăm Hà Nội cùng anh
Đến Hoàng Thành nơi nhiều tầng văn hóa
Lý Công Uẩn đã có công khai phá…
“Chiếu dời đô”… để có được Thăng Long

Rồi Tây Sơn, ông Hoàng đế Quang Trung
Chuyển Kinh thành về Phú Xuân ở Huế
Vua Minh mạng khi nắm quyền cai trị
Đổi Thăng Long thành Hà Nội hôm nay

Nào mời em ta đến địa điểm này
Quốc Tử Giám là biểu trưng trí tuệ
Trường Đại học đầu tiên từ thời Lý
Em hãy thăm rồi xin chữ cầu may

Lầu Đoan Môn, dấu xưa cũ gần đây
Điện Kính Thiên và những con đường cổ…
UNESCO đã sang làm rõ
Thăng Long xưa Di sản của con người

 

Giờ mình thăm Hồ Hoàn Kiếm em ơi
Nghe truyền thuyết Lê Lợi xưa đánh giặc 
Mượn kiếm thần đánh đuổi quân phương Bắc
Trận Lam Sơn năm ấy vẫn còn vang

Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc nhìn sang
Kia tháp bút, “tả Thanh thiên” đẹp lắm
Nước hồ xanh khiến lòng ai say đắm 
Cô gái Hà thành như níu chân người

Và đây là Phủ Chủ tịch em ơi
Ngôi nhà sàn nơi Bác Hồ đã ở
Áo cá còn đây, đường xoài vẫn nở
Cả mặt trời đỏ đẹp ở trong Lăng

Còn bây giờ chúng mình sẽ đến thăm
Hồ Tây xanh cùng con đường hoa sữa
Để bâng khuâng, lại nhớ về một thuở
Hà Nội ơi! ta không thể nào quên.


Ngày 27.6.2018
Đỗ Thế Hưng

tin tức liên quan