“Đối thoại bằng thơ” giữa phóng viên của báo thethaovanhoa.vn và TS Lê Thống Nhất về bóng đá, về World Cup…

Ngày đăng: 03:03 29/06/2018 Lượt xem: 628


Đối thoại bằng thơ về World Cup

         Mỗi mùa World Cup, Euro, báo Thể thao&Văn Hóa đều có một chuyên mục văn thơ dành cho người hâm mộ. Điều đặc biệt là một trong những người “giữ sổ đỏ” của “mảnh đất thơ” này không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp, mà là TS Toán học Lê Thống Nhất - ông sinh năm 1955 tại TP Nam Định. Quê gốc tại  Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 1996, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về phương pháp giảng dạy toán. Ông từng là Thư ký Toà soạn tạp chí Toán học &Tuổi trẻ, Phó Tổng biên tập sáng lập tạp chí Toán Tuổi thơ và nhiều chức danh khác liên quan đến giáo dục. Ông là người đã tạo ra các cuộc thi Toán, thi Tiếng Anh trên Internert cuốn hút hơn chục triệu học sinh Việt Nam. Ngoài say mê với những sản phẩm giáo dục, ông còn rất nhiều tài lẻ khác, trong đó có tài làm thơ, đặc biệt là thơ về bóng đá. Thầy Lê Thống Nhất dành riêng những vần thơ về tình yêu đôi lứa, tình yêu trái bóng. Nói thay nỗi lòng của các chàng trai…  
         Dưới đây là một cuộc “đối thoại bằng thơ” giữa phóng viên của báo thethaovanhoa.vn và TS Lê Thống Nhất về bóng đá, về World Cup…

 

TS Toán học Lê Thống Nhất

* Câu hỏi đầu tiên, vâng… bằng thơ, thưa TS Lê Thống Nhất:
Mỗi mùa World Cup, Euro
Ông thường xin vợ làm thơ xem đài
Việc này là đúng hay sai?
 
-Vừa đúng mà lại vừa sai
Làm thơ mình chẳng xin ai bao giờ
Thức khuya tới sáng tinh mơ
Xem Đài tường thuật, làm thơ hàng ngày.

* Bóng đá có lúc xuất thần
Làm thơ bóng đá có cần vậy không?
Hay là “đá” đại cho xong
Để vui, để thỏa nỗi lòng… nhà thơ?
 
- Messi bao trận tịt ngòi
Làm thơ nhiều lúc khó đòi thơ hay
Có gió thì diều mới bay
Lặng gió diều chỉ quay quay rơi liền
Trận hay thơ viết rất nghiền
Trận dở thơ viết tất nhiên… tịt ngòi.
 
* Làm thơ về bóng, về banh
Chắc hẳn ông phải rất rành thể thao
Bản thân ông thấy thế nào
Văn chương, bóng đá, cái nào đẹp hơn?
 
- Bóng đá thích cũng có cơn
Văn chương lúc thích còn hơn say tình
Bóng đá mà đá linh tinh
Cũng như uống rượu một mình chán ghê
Văn chương mà kém tay nghề
Đọc vào lập tức thấy mề lộn ra
“Trăm năm trong cõi người ta”
Văn chương, bóng đá thường là như nhau.
 
* Một bên là vợ là con
Một bên bóng đá, lại còn… văn thơ
Vợ con đã có bao giờ
Giận ông ham bóng phạt cho “thẻ vàng”?
 
- Vợ mình quan điểm rất thô
Ham bóng thì được, ham bồ thì toi
Ham bóng cứ thoải mái coi
Ham bồ lập tức tuýt còi: dừng ngay
Thẻ vàng tới tấp mặt mày
Thẻ ngân hàng vợ chắc tay vợ cầm…
 
*Trở lại World Cup năm nay
Theo ông đội tuyển nào hay nhất mùa?
“Thánh thơ” dự đoán bao giờ
Việt Nam sẽ lọt được vô (vào) giải này?
 
- Giải chưa qua được một vòng
Mà lại phải đoán như xong giải rồi
Trúng thì trúng, trượt thì thôi
Xanh không xanh hẳn lại lôi thôi vàng
Năm ngoái vô địch nhỡ nhàng
Năm nay chắc hát khải hoàn xưng vương…
À còn cái chuyện phi thường
Việt Nam ta sẽ lên đường Cúp Uôn
Bao giờ? Mình nói chớ buồn
Bắt chước các cụ đọc luôn tà tà
”Bao giờ cá đẻ ngọn đa
Chuột cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”
Bay theo đội tuyển  rất đông
Trăm tầu vũ trụ vẫn không đủ xài…
 
*Đường đua World Cup còn dài
Mong ông giữ sức, dưỡng tài giùm cho
Chân thành cảm tạ nhà thơ
Xin hẹn gặp lại ở mùa giải sau…

tin tức liên quan