Gọi thu ,thơ của Xuân Tuynh

Ngày đăng: 02:23 14/08/2018 Lượt xem: 469

    
         GỌI THU


          Xuân Tuynh

 

Thu rồi  trời còn nắng nóng

Ta thèm ngọn gió heo may

Đi trên đường chiều thu vắng

Nghe lòng như lá vàng bay

 

Thời tiết không còn theo mùa

Nắng mưa bão lũ thất thường

Xô con người đi muôn hướng

Như con quay giữa đất trời

 

Chẳng biết đâu là phương hướng

Thực hư,hư thực trong đời

Đâu là bến bờ để đậu

Như cánh chim giữ trùng khơi

 

Ước gì ta là ngọn gió

Lau giọt mồ hôi cho em

Ước gì ta là mùa thu

Mang gió thu về dịu ngọt

 

Tôi đi trong chiều nắng rát

Nhìn bao khuôn mặt hao gầy

Mà lòng xót xa thương cảm

Lòng thầm khẽ gọi :thu ơi !

 

                     Đầu thu-2018

tin tức liên quan