" Vọng nhớ" - Thơ Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

Ngày đăng: 06:33 17/08/2018 Lượt xem: 533
VỌNG NHỚ

Vu lan về bỗng thấy chơi vơi
Mẫu Tử âm dương cách biệt rồi
Đau xót trong lòng sao kể xiết
Thương nhiều nhớ lắm mẹ hiền ơi...

Ngày rằm tháng bảy đến nơi nơi
Bảng lãng khói hương tỏa đất trời
Báo hiếu khi ta còn cha Mẹ
Là niềm hạnh phúc lớn trên đời

Mai ngày tất cả sẽ ...xa xôi
Cha mẹ biệt ly mãi mãi rồi
Báo hiếu đâu còn nhiều ý nghĩa
Chăng là tưởng nhớ đến mà thôi.

Ngàn lần vọng Mẹ kính yêu ơi
Cách biệt âm dương cách biệt rồi
Nghĩa Mẹ muôn lần chưa báo đáp
Lòng con canh cánh mãi không nguôi.

 
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12
tin tức liên quan