" Đời quân ngũ" - Nối những vần thơ của nhiều tác giả

Ngày đăng: 07:09 01/09/2018 Lượt xem: 1.167

---------------------------------------------------------------------------------------
" Đời quân ngũ" - Nối những vần thơ của nhiều tác giả 
 
Tựa đề : ĐỜI QUÂN NGŨ

Đời quân ngũ bây giờ ta vẫn thích 
Vì kỷ cương là mục đích nhà binh
Vì quê hương dù phải hiến thân mình 
Ta vẫn nhận hy sinh cho đất nước

Lê Thuần

Đời quân ngũ mình tiên phong đi trước 
Dẹp quân thù giữ nước và quê hương 
Gặp hiểm nguy ta vẫn cứ coi thường 
Coi cái chết nhẹ nhàng bay trong gió

Đời quân ngũ là như vậy thật đó 
Chẳng bao giờ ngại khó hoặc rút lui 
Chỉ tiến lên quyết chiến chứ không lùi 
Không nhân nhượng ngậm ngùi trước giặc dữ 

Ngọc Cam

Lính mà em đã thành câu thành ngữ
Nhận nhiệm vụ gì cũng cứ thàng công
Tuổi đôi mươi chân sắt vai đồng
Vượt núi băng sông vào Nam đánh Mỹ

"Dáng đứng của anh đã tạc vào thế kỷ "
" Hỏi anh tên gì" lính mà em
Cuộc sống hôm nay hạnh phúc êm đềm
Sao quên được những người con kiên trung ấy...

Hồng Hà Duyên

Đã là lính bao giờ cũng như vậy 
Biết luyện rèn từng ấy những thời gian 
Trong hiểm nguy gặp gian khổ vô vàn 
Trí người lính ngàn lần không thay đổi

Rất trung thực không lừa lọc gian dối 
Không bao che giận dỗi bởi thật thà 
Yêu cái đẹp còn thích cả thơ ca 
Giữ hạnh phúc kính già yêu trẻ nhỏ 

Lê Bích Ngọc

ĐỜI LÍNH
Đời quân ngũ đẹp như hoa ban đỏ
Màu áo xanh màu hy vọng tương lai
Ngôi sao vàng năm cánh vẫn tung bay
Trên nền đỏ , đó là màu cách mạng

Đời quân ngũ lại luôn luôn trong sáng
Vì non sông gấm vóc quyết một lòng
Không danh màng, không lười biếng, tham công
Thế mới được mang cái tên của Bác

Còn những ai chưa tận tâm cách mạng
Sống bon chen, tranh địa vị, cá nhân
Làm mất đi cái danh dự của mình
Thì tất yếu phải được đưa xem xét .

Đỗ Thế Hưng

tin tức liên quan