" Bên mộ cha" - Thơ Cao Thị Minh Thúy - Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày đăng: 09:37 08/09/2018 Lượt xem: 862
         Trong hành trình đi tìm mộ cha (Liệt sỹ Cao Văn Bộ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ). Chị Cao Thị Minh Thúy quê Thượng Vực Chương Mỹ, Hà Nội đã cảm tác một bài thơ đầy xúc động mang tựa đề “BÊN MỘ CHA”. Bài thơ được bạn Lưu Tiến Lễ gửi về Ban biên tập Trang Thông tin Trường Sơn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
BÊN MỘ CHA

Cha Ơi !
Con lớn không biết mặt cha
Cha đi Bộ đội xa nhà xa quê
Cha đi đi mãi không về
Cha đi giữ trọn lời thề nước non
Tấm gương trung hiếu mãi còn
Nước non độc lập cháu con xum vẫy
Giờ cha nằm lại nơi đây
nhớ thương như đã chất đầy tháng năm
Về bên nấm mộ cha nằm
Tủi thân chỉ biết khóc thầm cha ơi!
Từ trong sâu thẳm xa vời
Con mơ một tiếng ru hời.. ầu ... ơ
Cuộc đời chẳng có tuổi thơ
Cút côi lạc lõng bơ vơ tội tình
Khó khăn chỉ có một mình
Chẳng ai nâng đỡ thấu tình không cha
Cha đi để lại mẹ già
Con thơ vợ trẻ quê nhà ngóng trông
Tháng ngày mẹ hướng trời đông
Mỏi mòn mẹ ngóng trời hồng xa xa
Tìm cha trong cõi bao la
Mẹ chờ mẹ đợi sắc hoa phai tàn
Ngậm ngùi mẹ bước sang ngang
Thương con thơ dại nặng mang u sầu
Đêm về gối thẩm niềm đau
Dãi dầu mưa nắng nhuốm màu .phong sương...
Mất cha lạc mẹ ai lường
Trời xanh thấu hiểu tỏ tường cùng cha
 
Cha Ơi;
Từ trong sâu thẳm xa vời
Thương cha nhớ mẹ một đời đắng cay
Nén hương con thắp hôm nay
Như dồn nén lại tháng ngày héo hon
Cha đi để lại hai con
Đêm đêm tiếng dế nỉ non não nùng
Sống vinh quang, chết anh hùng.
Cha như cây bách ,cây tùng hiên ngang
Giờ cha nằm giữa Nghĩa trang
Cùng bên đồng đội thẳng hàng như xưa
Mộ cha gió thổi bốn mùa
Núi sông đất nước, mái chùa, cây đa....
Dòng sông đỏ nặng phù sa
Giữ yên giấc ngủ của cha ngàn đời
Tấm gương cha mãi sáng ngời
Quê hương Tổ quốc ngàn đời ghi công
Chị em con nguyện một lòng
Vững vàng tiếp bước cha ông trọn đời.

 
Ảnh minh họa

Cao Thị Minh Thúy
 
tin tức liên quan