" Lương" - Thơ chống tham nhũng của tác giả Bụi Cát - Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 03:09 24/09/2018 Lượt xem: 533
THƠ CHỐNG THAM NHŨNG

LƯƠNG

Tiền đâu xe vợ xe chồng
Mỗi chiếc tiền tỷ long nhong tháng ngày
Bà rằng ky cóp lâu nay
Tiền lương cùng với vận may đó mà

Tiền đâu xây cữa xây nhà
Mấy ngôi biệt thự rỏ là nguy nga
Ông rằng đâu có biếu quà
Đó là lương của ông bà góp nên

Tiền đâu du lịch triền miên 
Hết đi trong nước luôn phiên nước ngoài
Bà rằng đâu phải tiền ai
Đồng lương ky cóp để xài mình ta

Tiền đâu con du học xa
Mỗi xuất chừng độ dăm ba tỷ đồng
Ông rằng lương vợ lương chồng
Nhiều năm ky cóp hợp đồng tiên phong

May ra chỉ có BAO CÔNG
Mới mong hiểu được lương ông lương bà.

 
12/9/2018
Bụi Cát
Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”
tin tức liên quan