Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hải Hội viên Trường Sơn - Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Ngày đăng: 11:55 25/09/2018 Lượt xem: 1.559
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HẢI
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY - TP HÀ NỘI
 
Chân dung tác giả

LÀNG CỐM TÔI YÊU.

Thủa còn thơ được ăn cốm làng Vòng
Mẹ đi hội, mang về từ Hà Nội
" Cốm dẻo thơm con đừng nhai vội"
Hãy nhâm nhi nghe hương cốm dịu thơm.

Lớn lên rồi con nhớ mãi chẳng quên
Lời mẹ dặn cùng mùi hương cốm nếp
Từ đơn vị ngày con về nghỉ phép
Không quên mua cốm Vòng về biếu mẹ, dâng cha...

Một chiều đông Hà Nội thăm làng hoa
Ngắm xác B52 vẫn như vương mùi khói
Cầm tay em ngập ngừng anh khẽ nói
Tặng em yêu...gói cốm bọc lá sen

Em thì thầm hỏi, chẳng nhớ tên
Chỉ biết cốm dẻo thơm hương lúa mới
Khúc khích em cười - làm sao anh nhớ nổi
Hương ai nồng nàn khi anh đứng bên em !

"Cốm làng Vòng" sao có thể lãng quên
(Anh đừng tưởng em không biết nhé)
Trường Sư phạm, sinh viên thời son trẻ
Hương cốm Vòng thơm đọng mãi môi em!

Có ngờ đâu nơi địa danh thân quen
Mảnh đất lành tôi chuyển về sinh sống
Làng Cốm Vòng, ngày lại ngày sôi động
Nhịp chày khua mỗi sớm gió thu về...

Nghe câu hát: Mỗi người chỉ một quê
Một mẹ thôi, không thể nào khác được
Mẹ xa rồi, lòng con thề nguyện ước
Làng Cốm Vòng...một quê nữa đời con!

Thời trai trẻ, lính mở đường Trường Sơn
Cựu chiến binh: làng Cốm Vòng con sống
Dẫu xa quê tình người như biển rộng
Đất Cốm Vòng mãi nâng bước đời con!

 

ĐƯỜNG VỀ THĂM QUÊ
(Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5)

Đường quê ngoằn nghoèo
Men theo bờ lúa,
Bê tông nứt nẻ
Sao vẫn thân thương...

Những năm đến trường...
Trên con đường nhỏ
Nhớ sao xóm ngõ
Rộn vui tiếng cười...

Bao năm xa rồi
Con đường xưa ấy,
Đường về trỗi dây....
Niềm yêu quê hương!

Nhớ ngày lên đường
Có em gái nhỏ
Tiễn ra đầu ngõ...
Mắt nhìn yêu thương.

Chiều nay vấn vương,
Nhớ em gái ấy...
Bước chân như chạy
Ngõ nào nhà em???

Kỉ niệm êm đềm
Một thời để nhớ,
Anh đã cưới vợ,
Thuyền em sang ngang...

Chiều hè mơ màng,
Miền quê thanh vắng,
Gió hè mát lạnh
Tình quê mêng mang...!

 
 
HƯƠNG CỐM CUỐI THU!

Sáng nay nằm ốm rồi
Em dậy bắc chõ xôi,
Thêm nồi chè cốm nữa.
Dậy, dậy ăn anh ơi…

Xôi đỗ thơm dậy mùi,
Hương cốm Vòng làng tôi…
Quyện trong gian phòng nhỏ,
Như chào đón gọi mời.

Dậy, ăn chè anh ơi
Tiếng em nhỏ nhẹ, cười....
Chiều qua còn đánh bóng
Sáng nay sao ốm rồi ?

Bát chè cốm bốc hơi,
Thơm thơm mùi hương nếp,
Hương gừng thơm, cay mép...
Đĩa xôi đỗ bông tơi!

Anh chẳng thể nằm rồi...
Dậy ăn cùng em nhé,
Chưa ăn đã thấy khỏe
Tình em say lòng ai!
SỚM THU DẠO PHỐ

Cả một tuần ở nhà
Sáng nay đi dạo phố
Gió thu vàng lá úa
Se se lạnh đông về....

Như nửa tỉnh nửa mê
Sớm thu trời đẹp quá
Phố phường sao mới lạ
Chớm đông lạnh má ai...

Con phố vẫn vươn dài
Đón đường sắt tương lai...
Tấp nập người xe cộ
Như chắn tầm mắt ai!!!
 
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn - Quận Cầu Giấy, Hà Nội
tin tức liên quan