Chùm thơ Trường Sơn của Nguyễn Xuân Tuynh - Khánh Hòa

Ngày đăng: 07:00 18/10/2018 Lượt xem: 534

-------------------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ TRƯỜNG SƠN CỦA NGUYỄN XUÂN TUYNH
 
CHÚNG TÔI LÀN THƠ Ở TRƯỜNG SƠN
 
Chúng tôi làm thơ ở Trường Sơn
Câu thơ nhặt lên từ hố bom
 Nhặt lên từ cung đường mới mở
Nhặt lên từ dòng sông thẳm sâu...
 
Câu thơ mộc mạc như người lính
Trần trụi như cuốc sẻng dựa dao
Không một chút khoa ngôn sáo rỗng
Không lừa người đọc bằng ngôn từ
 
Thơ viết trên những vỏ bao thuốc 
Viết trên những bao giấy gói hàng
Viết trên tầu lá dong, lá chuối
Viết ở trong lòng bàn tay chai sần...
 
Những câu thơ của lính làm ra
Đôi khi chưa có nhạc, sai vần
Lính vẫn chuyền tay nhau đọc
Rồi ngâm nga suốt cả cung đường
 
Những vần thơ của lính Trường Sơn
Đã thắp lên ngọng lửa sáng ngời
Trong suốt những năm dài đánh Mỹ
Trong lòng mỗi người lính Trường Sơn
 
Câu thơ nối dài thêm cung đường
Câu thơ làm tăng chuyến xe đêm
Câu thơ cho hàng về tới đích
Làm dịu đi cơn mỏi,cơn đau
 
Câu thơ xưa của lính Trường Sơn
Năm tháng qua đi đã lâu  rồi
Người thơ giờ người còn, người mất
Nhưng câu thơ sống mãi với đời.

 
Tháng 10-2018
 
CÔ THÔNG TIN TRƯỜNG SƠN
 
Tịch tà, tịch tà tịch
Năm ngón tay em mềm
Nhịp nhàng trên ma níp
Chuyền lệnh đi muôn nơi
 
Trong đạn bom lửa khói
Hay trên đồi cao gió lạnh
Em vẫn luôn bên máy
Giữ mạch máu thông tin
 
Người chiến sĩ bộ binh
Quý súng đạn như con
Anh lái xe quý xăng
Như máu chẩy trong tim
 
Em người lính thông tin
Yêu máy như người tình
Không lúc nào rời máy
Luôn như bóng với hình
 
Tích tà, tích tà tịch...
Tiếng máy reo chim hót
Em chuyền tin thắng trận
Làm rạo rực lòng người
 
Cô thông tìn Trường Sơn
Dịu dàng và dũng cảm
Đã lập bao chiến tích
Góp phần lập chiến công.

 
Tháng 10-2018
 
NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
 Xế chiều ngồi nhớ Trường Sơn
Nhớ ngày gian khổ mở đường xe đi
Núi cao vực thẳm quản gì
Tuổi xuân sức trẻ quyết đi đến cùng
 Mặc cho pháo sáng mịt mùng
Bom gầm đạn réo đất rừng chuyển rung
Người chiến sĩ vẫn thuỷ chung
Như cây thông đứng vui cùng non cao
Mặc cho sấm chớp thét gào
Cây thông vẫn thẳng tạc vào trời mây.
Gái trai sức trẻ tràn đầy
Mở đường đánh giặc tháng ngày gian nan
Tình yêu đất nước nồng nàn
Dẫu trong gian khổ vững vàng tuổi xuân.
*
Tự hào thay những tháng ngày
Được cùng đồng đội sum vầy Trường Sơn
Cùng nhau xây một con đường
Con đường Nam Bắc, con đường tình thương.

 
Tháng 10-2018
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội TS TP Nha Trang - Khánh Hòa

tin tức liên quan