" Thăm Địa đạo Củ Chi" - Thơ: Lê Quang Định (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 09:53 07/11/2018 Lượt xem: 779
THĂM ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Ai đã đào những đường hầm kỳ vỹ
Còn kỳ công hơn xây những lâu đài
Tôi đã thấy trên đường đi đánh Mỹ
Những đêm dài sáng quắc mọi niềm tin

Hơn bốn mươi năm sau cuộc chiến chinh
Tôi có dịp về thăm miền đất thép
Mảnh đất đạn bom hồi sinh thật đẹp
Nhìn những con người như những bông hoa

Em vẫn dịu dàng trong bộ bà ba
Mà lũ xâm lược vô cùng hoảng sợ
Hai địa danh đã đi đầu lịch sử
Tân Phú Trung cùng với Phước Vĩnh An

Đã lập lên một trận địa chống càn
Bảo vệ được những người dân yêu nước
Làm nhụt chí bọn ngoại bang xâm lược
Khi càn quân đến đất thép Củ Chi

Tổ Quốc anh hùng mãi mãi khắc ghi
Những chiến công của đồng bào nam bộ
Đã vượt lên dù muôn vàn gian khổ 
Nối đường hầm thành địa đạo Củ Chi

Hai mươi mốt năm đào khoét trường kỳ
Thành đường hầm trên hai trăm cây số
Một công trình chỉ Việt nam mới có
Thật tự hào giữa thế kỷ hai mươi

Cũng chính nơi đây hơn một vạn người 
Đã hi sinh vì quê hương đất nước
Tên tuổi anh linh quanh đền Bến Dược
Sẽ muôn đời sống mãi với thời gian

Củ Chi bây giờ là địa chỉ tham quan
Không chỉ Việt Nan mà toàn thế giới
Từng đoàn, từng đoàn xếp hàng chờ đợi
Khám phá công trình có một không hai

Vang vọng đâu đây giọng hát của ai?
"Mẹ vẫn đào hầm từ lúc tóc còn xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc 
Mẹ vẫn đào hầm
Mẹ vẫn đào hầm giới tầm đại bác
Bao năm rồi tiếng cuốc vọng năm căn
Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước
Hầm mẹ giảng như lũy như thành 
...Nơi hầm tối là nơi sáng nhất 
Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam
Có những đoàn quân từ trong lòng đất xông lên bạt vía quân thù 
Xung quanh chúng đều là trận địa 
Đất quê ta mênh mông 
Lòng mẹ rộng vô cùng"

 
Lê Quang Định
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

tin tức liên quan