Đi tìm người thương, thơ nối của Thanh Bình - Quốc Lập thành viên Trang thơ "Những vần thơ & người lính

Ngày đăng: 02:15 21/11/2018 Lượt xem: 455
ĐI TÌM NGƯỜI THƯƠNG
(Thơ nối: Thanh Bình – Quốc Lập)
 
Nghe anh hỏi! Phút lặng im
Cam Ranh sóng nước đi tìm người thân
Phút giây xao xuyến tần ngần 
Chạnh lòng! Nhớ lắm biển gần đảo xa.

Đẹp thay sóng nước Bình Ba 
Bao năm xa cách - sao mà vấn vương
Một lòng một dạ tìm đường!  
Phải anh đã có người thương trong này?.
 
Trong sáng như thật đắm say
Anh hai quan họ! Em đây Khánh Hòa
Hỏi tìm mấy chục năm qua
Non sông giải phóng - đảo xa nhớ bờ.
 
Hoàng hôn con sóng vật vờ
Nước dâng biển ngập - nên thơ tìm người
Gửi lời theo sóng chơi vơi
Mong sao gặp được bạn thời chiến tranh.

 
                            Ngày 21/11/2018

>
tin tức liên quan