" Tìn cha" - Thơ: Kim Hương (Hoa Ban Trắng) - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
---------------------------------------------------------------------------------------------
TÌM CHA
(Viết tặng em Vũ Minh Tiến.
Cầu mong Em và gia đình tìm thấy mộ của Cha.)
Cha nhập ngũ khi con trong bụng Mẹ
Giọt máu đào Cha để lại quê hương
Vai ba lô vội vã bước lên đường
Đem theo trọn tình thương người vợ trẻ
Con khôn lớn giữa miền quê lặng lẽ
Những đêm hè nghe Mẹ kể đời Cha
Vòng tay ôm mà nước mắt nhạt nhòa
Hai nhịp thở quện hòa căn nhà vắng...
Cả Đất nước trong niềm vui toàn thắng
Nơi quê nghèo vẫn cứ lặng tin Cha
Rồi một hôm... tin dữ ập xuống nhà
Vành khăn trắng...xót xa đời con trẻ.
Con khôn lớn bên Mẹ hiền cô lẻ
Rồi một ngày dạ quyết sẽ tìm Cha...
Trời Miền Nam trong ánh nắng chói lòa
Rừng Bình Định nhạt nhòa nơi khóe mắt
Con đứng đó mà trái tim nén chặt
Cha nơi nào trong lòng đất bụi cây
Bàn tay con cuốc lật đã xước trầy
Tình Phụ - Tử cho lòng con thêm ấm
Huyện Phù Mỹ cánh rừng già thăm thẳm
Theo dấu riêng... con lẳng lặng kiếm tìm
Nén hương trầm xin Cha chớ lặng im
Người mách bảo để con tìm thấy mộ
Và hài cốt dẫu không cùng một chỗ
Lòng nguyện cầu mãi cố một chút thôi
Chiếc bi đông khắc tên tuổi đâu rồi
Cùng nắm đất... Cha về nơi nguồn cội
Cha nằm đó chẳng một niềm trăng trối
Để lại đời muôn thuở viết lời thương .

22 -12 -2018.
Kim Hương (Hoa Ban Trắng)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính