" Kính cáo giỗ Tổ làng Phi Liệt" - Thơ: Minh Phú - Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
-----------------------------------------------------------------------------------
KINH CÁO GIỖ TỔ LÀNG PHI LIỆT
" Cảm tác nhân ngày giỗ Thành hoàng"
Về làng Phi liệt cuối đông
Ngổn ngang gạch ngói thi công đường hè
Tốp thì xây cổng mái che
Tốp thì đổ móng xây kè lối đi
Về ngày giỗ tổ làng Phi
Hai nhăm tháng một cực kỳ khang trang
Người xa xứ kẻ ở làng
Bó hoa chén nước nén nhang dãi bầy
Bữa cơm thân mật ngồi vây
Già làng trưởng bản tộc này họ kia
Bàn nhau công việc sẻ chia
Người này hiến đất người kia góp tiền
Dựng làng kế hoạch luân phiên
Việc cần làm trước nối liền việc sau
Thanh liêm là kế dài lâu
Dân bàn dân biết đi đầu là dân
Dù cho gian khó trăm lần
Người làng Phi chẳng phân vân ngại ngùng
Xứng danh truyền thống anh hùng
Giữ làng cứu nước cùng chung ngọn cờ
Đổi mới thực hiện ước mơ
Dân làng Phi lại từng giờ chung tay
Đây nhà văn hóa thôn này
Kia công viên mới bắt tay vào làm
Trung tâm mở rộng đường làng
Khai thông thoát nước tân trang đình chùa
Về làng nay đã khác xưa
NHÂN NGÀY GIỖ TỔ KÍNH THƯA THÀNH HOÀNG
Cám ơn ban quản trị làng
Cùng nhà tài trợ vững vàng, hảo tâm
Những người suy nghĩ xứng tầm
Cùng dân đoàn kết quyết tâm dựng làng !

Minh Phú
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng