Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh
EM CÒN NHỚ
Em ơi em ! còn nhớ
Những ngày đánh Mỹ ngày xưa
Trên tuyến Trường Sơn gian khổ
Suốt cả hai mùa khô – mưa…
Em ơi ! em còn nhớ
Những con đường xe chạy đêm đêm
Lúc nào cũng ùng oàng bom nổ
40 ly giặc bắn vang rền…
Em ơi em ! có thấy
Con đường ta cứ dài ra
Biết bao mồ hôi, máu chảy
Nắng lửa mưa ngàn vẫn hát ca
Em ơi em ! năm…tháng
Những ngày ta ở Trường Sơn
Lập bao chiến công hùng tráng
Mưa bom, bão đạn không sờn…
Em ơi em ! có biết !
Con đường huyền thoại năm xưa
Lập bao chiến công kỳ tích
Máu xương tô thắm màu cờ…
Tổ Quốc thân yêu có thấy
Những người con dám hy sinh
Trường Sơn hiên ngang đứng dậy
Quyết tâm giữ Tổ Quốc mình.
Tháng 12-2018
TRƯỜNG SƠN TRONG TA
Trường Sơn năm tháng trong ta
Ta xin gửi lại khúc ca tặng người
Cha Lo, La Trọng cổng trời
O5O đó một thời âm vang
Tiếng bom, đạn nổ oàng oàng
Mà quân ta vẫn hát vang đêm ngày
Ầm ì trong tiếng máy bay
Da cam lá rụng, cây gầy xác xơ
Phốt pho đốt cháy câu thơ
B52 giết giấc mơ cuộc đời…
Toàn là máu chảy đầu rơi
Giặc Mỹ ác độc hơn thời Hít Le
Trường Sơn quân vẫn đi về
Từng đoàn xe chạy lời thề quyết tâm
Con đường tiếng hát vang ngân
Lời ca chiến thắng mùa xuân anh hùng
Trường Sơn điệp điệp trùng trùng
Ngàn năm lịch sử sáng cùng chiến công
12/ 11/2018
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn ĐT: 037.885.1056