"Mừng sinh nhật Đảng đất trời vào xuân" - Thơ: Mai Bích Thủy ( Cháu của một CCB Trường Sơn)

Ngày đăng: 07:30 01/02/2019 Lượt xem: 1.264

----------------------------------------------------------------------------------

MỪNG SINH NHẬT ĐẢNG ĐẤT TRỜI VÀO XUÂN
"Cháu không có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng
nhưng với tất cả những suy nghĩ của một người trẻ thế hệ 8x,một quần chúng
cháu luôn nghĩ về Đảng như những dòng thơ minh đã viết."



Dẫu chưa một lần được gọi đồng chí
Chưa được đứng trong đội ngũ Đảng ta
Nhưng chắc chắn tôi biết một điều là
Nhờ có Đảng giang sơn vững bước
Nhớ thuở xưa đêm trường đất nước
Dưới gót giày nô lệ lầm than
Bao lớp người thống khổ cơ hàn
Lòng đau quặn nhà tan nước mất
Đảng ra đời như vầng nguyệt nhật
Chỉ lối soi đường dẫn dắt non sông
Vững niềm tin dưới ngọn cờ hồng
Trang sử vàng ghi thêm thắng lợi
Lòng theo Đảng toàn dân đi tới
Rạng nụ cười phơi phới tương lai
Vừng trời đông tươi đón nắng ban mai
Thế kỷ Hai mươi viết nên bao kỳ tích
Điện Biên Phủ năm sáu ngày chiến dịch
Chấn động địa cầu khắp năm châu
Đại thắng Bảy lăm Mùa Xuân đầu
Én theo về mai vàng sắc thắm
Bấy nhiêu năm sau ngày giải phóng
Đất nước chuyển mình đổi thịt thay da
Vững tay lái giữa bão táp phong ba
Đạp trùng dương vượt qua ngàn gian khó
Dẫu phía trước thách thức không còn nhỏ
Diễn biến hoà bình , bành trướng mưu mô
Cách mạng"cam, hồng,nhung" mưu tính cơ đồ
Nào dân chủ đa nguyên đa đảng
Trong đội ngũ kẻ phát sinh bất mãn
Người chưa tròn công bộc nhân dân
Quyền lợi chia bè phái tay chân
Đã soí mòn thoái suy đạo đức
Đảng chỉnh đốn nhận ra đúng lúc
Giải quyết dần những bức xúc phân vân
Có những khi vận nước treo ngàn cân
Vận linh hoạt xoay vần theo thời cuộc
Đã qua một chặng đường dài
Đảng ra đời ánh ban mai chói hồng
Sắt son chèo lái non sông
Thắm tô trang sử con Rồng cháu Tiên
Bắc Nam một dải nối liền
Rộn ràng trên khắp mọi miền quê hương
Từ hải đảo đến biên cương
Nông thôn thành thị phố phường đổi thay
Tự hào khối óc bàn tay
Ngăn sân rào dậu chẳng lay chuyển dời
Vần thơ cảm nghĩ đôi lời
Mừng sinh nhật Đảng đất trời vào xuân.


Mai Bích Thủy
( Cháu của một CCB Trường Sơn)

tin tức liên quan