Chùm thơ xuân thứ 2 của CCB Kim Hương (Hoa Ban trắng) – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 04:05 10/02/2019 Lượt xem: 688

----------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA CCB KIM HƯƠNG – PHÚ THỌ


Chân dung tác giả
 
MÙA XUÂN VẮNG ANH
Mùa xuân này mình vẫn phải cách xa
Trong khoảng lặng mênh mang là nỗi nhớ
Con tim nhỏ rối bời câu duyên nợ 
Đến bao giờ hết cách trở Người ơi

Bao nghĩ suy chẳng nói hết thành lời
Gửi ước mộng theo cuộc đời chiến sỹ
Bàn chân bước chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Khúc quân hành bền bỉ suôt tháng năm

Tình yêu Anh trong sáng tựa trăng rằm
Ủ hương ái giữa xa xăm vời vợi 
Gieo mầm nụ trong lòng luôn phơi phới
Nơi quê nhà em đón đợi ngày vui..

Dẫu khó khăn ta cùng quyết đẩy lùi
Mùa xuân đến ngọt bùi trong duyên thắm 
Bao khát vọng trái tim hồng gửi gắm
Giữa cuộc đời đằm thắm ... một Tình yêu.

Kim Hương ( H B T)
.

XUÂN TRÊN ĐẤT TỔ
Anh có về Phú Thọ sáng Xuân nay
Nơi đất Mẹ đang từng ngày đổi mới
Thành phố trẻ ngã ba sông mãi gợi 
Sáng niềm tin trong mắt bởi xuân nồng

Anh có về Đất Tổ với Em không
Đây Nghĩa Lĩnh nắng hồng như trải lụa 
Kia đất Mẹ Tiên Rồng linh thiêng quá
Vẫn bao đời rạng rỡ cả non sông

Anh có về Đất Tổ với em không
Nghe câu hát điệu Xoan hồng đôi má
Cứ vọng mãi trong chiều...xao xuyến dạ 
Cọ xòe ô...quên vất vả tháng ngày.

Anh có về Hạ Hòa buổi Xuân nay
Xanh bát ngát nương chè...say điệu nhạc 
Giữa rừng cọ ngân vang lời em hát 
Hạnh phúc ngời dào dạt khúc TÌNH XUÂN.

Kim Hương ( HBT )
 

TÌNH XUÂN
Ngày đầu năm trong cái rét ngọt mềm
Em đã thấy Xuân bên thềm óng ả
Xua tan hết tiết mùa đông lạnh giá
Xuân dịu dàng mang cả khát vọng xanh

Gió nhẹ đưa như hơi thở ngọt lành
Bao chồi nụ long lanh khoe sắc mới
Cả đất nước trong niềm vui phơi phới
Khắp nẻo đường chờ đợi đón xuân sang

Anh có nghe trong tiếng gió dịu dàng
Tình xuân nhú đang mơ màng nồng ấm
Xuân hồ hởi trên môi mềm thấm đẫm
Hương tình dâng ngây ngất giữa đất trời...

Xuân đã về trên khắp cả mọi nơi
Em đã thấy nụ cười Anh rạng rỡ
Ly rượu ấm cho niềm vui rộng mở
Trái tim hồng... rạo rực trước TÌNH XUÂN.

Kim Hương ( H BT )

tin tức liên quan