Chùm thơ Ngày thầy thuốc Việt Nam của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:43 28/02/2019 Lượt xem: 551

  Chùm thơ Ngày thầy thuốc Việt Nam của Nguyễn Sơn Hải


NGÀY THẦY THUỐC NHỚ VIỆN TIỀN PHƯƠNG

(Bài dự thi 60 năm kỷ niệm Truyền thống Trường Sơn)

Bồi hồi lại nhớ năm nao
Binh trạm bốn bốn quân vào quân ra
Từ “B một” đến “B ba”
Quân , Dân ,Lào Việt ai mà bệnh đau
Thương Binh phải chuyển tuyến sau
Quân Y bốn sáu công đầu dưỡng nuôi
Hàng ngày luôn nở nụ cười
Trị Thương,dưỡng bệnh , chăm người khỏe mau
Mặc cho cơm thiếu –thêm rau
Mặc cho bom đạn - rừng sâu yên bình
Một lần Nguyên đán –bình minh*
Bỗng dưng “Qụa sắt” thình lình dội bom
Tóc tang cướp mấy Quân nhân
Y Sỹ, Y Tá tuổi xuân đang thì
Xót đau buổi sớm chia ly
Đón ngày xuân đến bạn về cõi tiên
Hận thù bè lũ giặc điên
Năm mươi năm đã- không quên thù này
Những Y,Bác Sỹ còn đây
Mỗi khi gặp mặt –thù này vẫn ghi
Bao lần gặp –bao lần đi
Cán binh tâm huyết lâm ly dâng tràn
Nay ngày Thầy thuốc Việt Nam
Ký ức gợi lại tâm can nhói buồn./.

*Trận bom sáng 30 tết kỷ Dậu vào Viện bộ 46 khiến 2 đ/c hy sinh khi đang làm cây hoa tiết mục văn nghệ tối giao thừa “Hái hoa dân chủ”



    CƠM NGHĨA TÌNH

Mười ngày nằm viện đa khoa
Khoa Nội tổng hợp nhiều Bà, lắm Ông
Bệnh thở, xương khớp mùa đông
Yên tâm - Thầy thuốc hết lòng chăm lo
Mỗi ngày một bữa cơm no
Tấm lòng từ thiện- dành cho mỗi người
Bệnh nhân luôn được nụ cười
Của bao Thầy thuốc mang lời nói yêu
Cám ơn Bác sĩ bao nhiêu
Ơn người từ thiện- mỗi chiều tặng cơm
Mau lành hết bệnh về thôn
Nghĩa tình bệnh viện - quý hơn bạc vàng.


              NẰM VIỆN

Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi già
Ăn vơi, ngủ ít thoảng qua đêm trường
Mỗi khi thời tiết bất thường
Ho hen, vai, khớp bệnh cường nhược thân
Nằm viện ba, bốn lần - năm
Mũi tiêm, viên thuốc lời thăm ân cần
Cùng buồng- trước lạ sau thân
Cao niên gọi Bác, non phần xưng Em
Chuyện vui cho bớt dài đêm
Ngày co ngắn lại, để quên bệnh tình
Hết “TOA” về với gia đình
Vui cùng con cháu, có mình có ta
tin tức liên quan