"Táo xanh" - Thơ: Đinh Thanh Niên. Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 968 – tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng: 10:38 03/04/2019 Lượt xem: 532
TÁO XANH
Ở cổng chính nghĩa trang Trường Sơn có một cây táo xum xê, xanh mơn mởn. Để mọi
người hành hương về đây như thấy lại một vùng quê Việt Nam yêu dấu
 
Quê hương cong vút mái đình
Ao làng trong vắt in hình táo xanh
Ngày đi táo nặng trĩu cành
Táo thương, táo nhớ rụng đầy thương anh

Say mê với khúc quân hành
Trường Sơn lửa đạn tiếc gì tuổi xanh
Với bao đồng đội bên anh
Bắc cầu, bạt núi mở đường xe qua

Trường Sơn hùng vĩ bao la
Quyện trong nắng gió tiếng ca vang rừng
Bom rơi đạn nổ không ngừng
Phong lan vẫn nở trắng rừng Trường Sơn

Tối ra “ trọng điểm” thông đường
Sáng về non nửa khói hương trầm buồn
Chia ly chớp bể mưa nguồn
Đồng đội ơi ! hóa nước nguồn Trường Sơn

Nghĩa tình sống chết keo sơn
Mười nghìn ngôi mộ “ như sơn” thẳng hàng
Trăm quê giờ chỉ một làng
Chung dòng Bến Hải, chung ngàn Trường Sơn

Ngày xưa chung một tuyến đường
Giờ chung ân nghĩa khói hương “ thanh trà”
Để đêm trăng sáng nhớ nhà
Thuốc lào, kẹo lạc, nước trà chuyện quê(*)

Nhớ sao dáng mẹ nón mê
Đôi vai trĩu nặng bộn bề yêu thương
Thoảng trong nghi ngút khói hương
Giọng ai ngọt lịm duyên ta với mình

Để nghe táo rụng sân đình
Để nghe Mầu hát một mình chẳng xinh
Để nghe sâu thẳm tim mình
Hồn quê, hồn nước linh thiêng cõi này

Dù cho vật đổi sao rời
Tuổi hai mươi mãi ngàn đời táo xanh.
Nghĩa Trang Trường Sơn tháng 7 năm 2017
Đinh Thanh Niên
Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 968 – tỉnh Quảng Trị

--------------------------------------
 
(*)Những người quản trang thường nói rằng: Vào những đêm trăng sáng họ như nghe thấy các anh các chị liệt sỹ nói chuyện với nhau…

tin tức liên quan