"Về với đất thép Củ Chi" - Thơ: CCB Kim Hương – Phú Thọ, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 10:53 30/04/2019 Lượt xem: 1.353

-----------------------------------------------------------------
VỀ NƠI ĐẤT THÉP CỦ CHI
( viết cho ngày 30 -4)

Cùng Anh về thăm Đất thép Củ Chi
Em đã thấy những diệu kỳ huyền thoại 
Bao kỳ tích cứ dấy lòng Em mãi
Những công trình còn lại với thời gian

Thời đạn bom gian khổ đến vô vàn
Một cuộc chiến nguy nan không cân sức
Những Bà Má thâu đêm còn thao thức
"Mẹ vẫn đào hầm từ lúc tóc còn xanh"

Với quyết tâm tất cả đã kết thành
Lòng dũng cảm làm rạng danh dân tộc 
Đế Quốc Mỹ cùng "sư đoàn thần tốc"*
Hòng san bằng tiêu diệt đất Củ Chi

" Một li không rời - một tấc không đi "
Căm thù giặc đã biến thành hành động 
Trong lòng đất vẫn tràn đầy sự sống
Gây bất ngờ ... bởi những cuộc tấn công

Đất nơi đây đã thấm đỏ máu hồng
Một dân tộc lòng kiên trung quả cảm
Đế Quốc Mỹ tuy bạo tàn hung ác
Cũng không làm lung lạc những niềm tin

Nén hương thơm...Em kính cẩn nghiêng mình
Bao Đồng chí đã hy sinh anh dũng
Dòng máu đỏ ngấm vào lòng địa đạo 
Bên tượng đài... Tổ quốc mãi ghi công.

 
Tác giả tại Củ Chi
29 - 4 - 2019.
CCB Kim Hương – Phú Thọ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

------------------------------------------
* Sư đoàn Tia chớp nhiệt đới.
 

tin tức liên quan