Chùm thơ của Nguyễn Minh Giảng - Bình Quang, Châu Bình ,Qùy Châu, Nghệ An

Ngày đăng: 04:35 05/07/2019 Lượt xem: 478
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN MINH GIẢNG
 
NHỮNG NGƯỜI  LÍNH ĐI QUA CHIẾN TRANH
 
Những người lính đi qua chiến tranh
Lấp lánh những Huân chương trên ngực
Mang quang vinh về cho Dân tộc
Từ chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu
Từ chiến dịch Hồ Chí Minh lừng lẫy khắp năm châu
Đánh Bắc ,dẹp Nam giữ yên bờ cõi.
 
Những người lính đi qua chiến tranh
Có nhiều người mang trên mình thương tích
Lại hăm hở mang cả bầu nhiệt huyết
Cùng chung xây Tổ quốc đẹp giàu.
 
Những người lính đi qua chiến tranh
Ăm ắp những kỷ niệm thời trận mạc
Có nhiều đêm nằm trở mình không ngủ được
Nhớ thương đồng đội đã hy sinh.
 
Những người lính đi qua chiến tranh
                                        giờ mái đầu đã bạc
Gặp lại nhau họ lại cùng nhau hát
Những bài ca không thể nào quên
Ngực lung linh lấp lánh những Huân chương.
 
Những người lính đi qua chiến tranh
                             chiến công còn sáng mãi./.

 
                             
VỀ NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 
Sáng nay về Nghĩa trang Trường Sơn (*)
Dưới trời hè nắng chói
        phảng phất hương trầm ,hồng thắm những đài sen
Những ngôi mộ có tên
Những ngôi mộ vô danh
Hơn mười ngàn người ra đi từ bao xóm , phố ,
Có mặt trong các Sư đoàn
                      đã nằm yên dưới mộ
Vẫn chỉnh tề đội ngũ.
Tôi bỗng nhớ lại thời bom rơi  đạn nổ
Những đoàn quân ra trận mòn vẹt dãy Trường Sơn
Những đoàn xe, pháo vượt núi băng ngàn
Những  thuyền  hàng vượt thác sông Sê Công , Sê Rê bốc
Những cuộc truy lùng, những đêm phục kích
Đạn pháo, bom rơi, đói, sốt rét rừng…
Những chàng trai, những cô gái anh hùng
Mang nặng lời thề  :Sống chết vì Tổ quốc!
 
Nén hương này thắp viếng chung anh em đồng chí
Như ngày chúng mình giữa Trường Sơn gặp gỡ
Thay lần lượt bắt tay ta chỉ vẫy tay chào.
Nén hương này tôi kính cẩn cúi đầu
 gọi tên anh Minh, anh Đồng– người cùng xã
Nén hương này thắp viếng đồng đội cũ
                   cùng Đại đội, Tiểu đoàn
Đây mộ cậu Sơn quê Nam Anh - Nam Đàn
Đánh trận về  miệng cười tươi roi rói
Đây mộ cậu Đinh Văn Lợi
trước lúc hy sinh còn cùng tôi ăn chung một nắm cơm
Đây mộ cậu Đặng Văn Hoàng-
                người cao to, hăm hở xông vào trận…
Những đồng đội tôi khi tuổi hai mươi đã ngã xuống
Để giữ tuyến đường Hồ Chí Minh
Cho những đoàn xe, pháo, những đoàn quân…
Tiếp sức cho chiến trường trút bão lửa hờn căm vào đầu giặc.
 
Các đồng chí  anh em ở cõi linh thiêng  hãy yên tâm  yên giấc
Tổ quốc mình đã hòa bình thống nhất
Đang từng phút từng giây đổi mới mạnh giàu
Muôn ngàn đời Tổ quốc kính yêu
Mãi mãi ghi công  ơn các anh hùng Liệt sĩ./.

 
-------------------------------------------                        
(*)Đầu tháng 5/2019, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh, Hội CCB Trường Sơn tỉnh Nghệ An đã tổ chức đưa đoàn đại biểu tiêu biểu về thăm chiến trường xưa , trong đó đoàn đã về thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn.
 
VỀ THĂM QUÊ BẠN
 
Tôi về thăm quê bạn Bắc Sơn
Đồng ruộng mênh mông lúa chín vàng
Máy cày ,máy gặt reo rộn rã
Tiếng cười, tiếng hát cùng hòa vang.
 
Đồng quê trĩu hạt ,mỏi cánh cò
Bờ vùng, bờ thửa thẳng tắp lô
Có đê ngăn mặn, năm ba vụ
Hết cảnh đói nghèo, dân ấm no.
 
Con đường đưa tôi bước vào làng
Đã bê tông hóa, sạch, thênh thang
Cổng làng cờ đỏ bay phấp phới
Nhà ai đám cưới tiếng nhạc vang…
 
Quê bạn ngày nay khác trước rồi
Nhà xây to đẹp  ngói đỏ tươi
Có điện lưới về từng căn hộ
Khuôn mặt ai ai cũng rạng ngời
 
Tôi bỗng bâng khuâng nhớ bạn tôi
Ngày ra tiền tuyến tuổi đôi mươi
Ước ngày hết giặc về quê mẹ
Sẽ lái máy cày, thật là vui…
 
Thế rồi, tin bạn đã hy sinh
Trong trận Nhà Bè đốt kho xăng
Bị thương, giặc bắt, không quỳ gối
Giặc kéo sau xe đã hành hình…
 
Đất Nước thái bình rồi Hoạt ơi(*)
Quê bạn ngày nay đổi mới rồi
Hết cảnh đồng chua, đồng nhiễm mặn
Ở chốn suối vàng chắc bạn vui./.

 
--------------------------------------------
(*) Hoàng Bá Hoạt, quê xóm Bắc Sơn ,xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An, Bộ đội Đoàn đặc công Rừng Sác.Trong một trận tham gia đánh kho xăng Nhà Bè của địch, bị địch bắn bị thương nên bị địch bắt.Địch kêu gọi Hoạt đầu hàng và khai báo nhưng anh đã lắc đầu không nghe theo chúng .Sau đó chúng trói anh buộc sau xe ZEP của chúng rồi cho xe chạy cho đến khi thân thể anh tan nát.
 
CHIỀU QUÊ QUA BÃI BIỂN

Tôi đi qua bãi biển chiều quê
Bóng tôi ngả về chiều con nước
Bãi biển vắng in dấu chân tôi lấm láp
Lũ coòng giương đôi mắt biếc trông chừng.

Con coòng xưa tôi đuổi bắt có còn không?
Bỗng bâng khuâng tôi nhớ về dĩ vãng
Đây bãi biển năm xưa tôi cùng bầu bạn
Chạy lon ton đi bắt hến mò cua

Chân đất đầu trần phơi dưới nắng trưa
Say với cánh diều lưng trời gió lộng
Chúng tôi chạy men theo mợp sóng
Sóng tung hoa như thế vuốt ve.

Tôi lớn lên đi Bộ đội xa quê
Bạn bè tôi nhiều đứa ra mặt trận
Những lúc gặp nhau trên Trường Sơn lòng tôi xao xuyến
Cứ nhớ về nơi góc biển một miền quê.

Bạn bè tôi nay mấy đứa không về
Đã nằm lại nơi chiến trường ác liệt
Những đứa sống mấy khi có được
Ngồi cùng nhau ôn lại thưở dại khờ.

Tôi đi trên bãi biển chiều quê
Bóng tôi ngả về chiều con nước
Con sóng xô bồ, đầu con sóng bạc
Tôi vuốt đầu tôi - mình đã xế chiều./.

 
 
Nguyễn Minh Giảng 
Bình Quang, Châu Bình ,Qùy Châu, Nghệ An
ĐT: 01234256703

tin tức liên quan