"Gánh mẹ" - Bùi Cộng Hòa

Ngày đăng: 09:16 25/08/2019 Lượt xem: 412
                                      “GÁNH   MẸ”

Kính dâng hương hồn mẹ thân yêu – người mẹ Việt Nam của các con dân tộc Việt
Thân tặng mọi người khi nhớ về Mẹ
 

Cho con gánh Mẹ một lần,
Cả đời Mẹ đã tảo tần gánh con ...
Cho con gánh Mẹ đầu non,
Cả đời Mẹ cõng, gánh con vào đời.
Ngày xưa Mẹ gánh à ơi,
Con xin gánh lại những lời Mẹ ru...
Đường đời sương gió mịt mù
Vì con, vì cháu chẳng từ gian nan.
Để con gánh -  Mẹ đừng can,
Đến khi Mẹ mất – muộn màng gánh ai ?
Cho con gánh cả ngày dài,
Gánh qua năm tháng, miệt mài âu lo.
                   *****
Mẹ ơi  sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời...
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng lòng hiếu giữa trời bao la...
Cho con gánh lại Mẹ già,
Để sau người gánh lại là con con ...
Cho con gánh Mẹ một lần,
Cả đời Mẹ đã tảo tần gánh con ....
Người còn cha mẹ cuộc đời ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Người mất cha mất mẹ là mất điểm tựa bình yên, mất đi bến bờ hạnh phúc, bởi trên cõi đời hữu hạn này tình yêu của cha mẹ đối với con cái là vô hạn. Theo truyền thống Phật giáo nước ta, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng lễ Vu lan báo hiếu. Trong ngày lễ mọi người tham dự được cài lên ngực trái một bông hoa hồng nhỏ. Người còn cả cha mẹ thì cài lên ngực bông hồng màu đỏ. Người chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài lên ngực một bông hồng màu hồng, người mất cả cha lẫn mẹ thì cài lên ngực một bông hồng màu trắng, để mọi người tưởng nhớ người đã sinh thành ra mình. Việc làm này nhằm cầu nguyện cho cha mẹ sớm được siêu thoát, lên cõi niết bàn cùng gia đình nhà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
“Tháng Vu lan bâng khuâng nhớ Cha: Công dưỡng dục
Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương Mẹ: Đức cù lao”
Mẹ sinh ta, Cha nuôi ta,
Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng
Thương con cực khổ ẵm bồng,
Trời cao lồng lộng khó mong đáp đền
Lớn lên nhờ sữa Mẹ hiền
Tình phụ tử con không quên tháng ngày.
                   *****
Tôi nhớ ngày xưa lúc dáng chiều,
Thổi qua làn gió mái tranh xiêu,
Thẫn thờ mắt Mẹ buồn tê tái,
Mẹ đứng nhìn tôi tủi phận nghèo ...

                             Bùi Cộng Hòa
(Sưu tầm và biên soạn. Điện thoại 0915.396.600)
 

tin tức liên quan