"Màu áo của em" - Thơ: Quốc Lập, Thành viên Trang thơ: những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:47 31/08/2019 Lượt xem: 566
MÀU ÁO CỦA EM

Em vẫn đẹp trong màu áo lính
Thật hồn nhiên vui tính yêu đời 
Mùa khô năm ấy đâu rồi
Vẫn còn nhớ lắm bom nhồi đạn khoan.

Gió thổi bụi mùa khô đất đỏ
Làm cho lan lỡ độ xuân thì
Thế rồi theo dấu người đi
Hành quân lâm trận kể chi nhọc nhằn.

Trở lại kho hàng nằm cạnh suối
Hố bom đào phá mối tơ duyên
Vẫn nghe róc rách êm đền
Nhìn dòng thác vắng lại thêm nhớ nàng.

Vẫn ánh mắt mơ màng cháy bỏng
Tuổi hai mươi đổ bóng bên đường
Trường Sơn thuở ấy thân thương
Màu xanh áo lính vấn vương cuộc đời.

 
20/8/1019
Quốc Lập 
Thành viên Trang thơ: những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan