"Nhớ đêm tình yêu Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:55 28/09/2019 Lượt xem: 431
NHỚ ĐÊM TÌNH YÊU TRÊN TRƯỜNG SƠN

Anh đi tìm em, em ở nơi đâu
Người em gái đỉnh Trường Sơn thuở ấy
Em đồng đội đã cùng anh đêm ấy
Em ở nơi nào sao chẳng gặp anh

Chỉ nhớ em có ánh mắt long lanh
Đôi môi mềm, nồng nàn hơi thở ấm
Em có biết anh nhớ em nhiều lắm
Dù chỉ một lần đêm ấy gặp nhau

Xa em rồi tim anh cứ buồn buồn đau
Đêm tình ấy có đơm hoa kết trái
Chỉ một đêm mình yêu nhau cuồng dại
Để đến giờ anh vẫn mãi không quên

Hai đứa chúng mình đã có một đêm
Phút nông nổi làm sao anh lý giải
Chỉ một đêm rồi chia tay nhau mãi
Kỷ luật chiến trường em có sao không

Đêm Trường Sơn hôm ấy quá mênh mông
Hai người lính thấy mình sao nhỏ bé
Hai trái tim cùng thấy mình đơn lẻ
Nên đêm rừng hai đứa đã trao nhau

Anh vẫn đi tìm, em ở nơi đâu
Có hạnh phúc không sau ngày giải ngũ
Từ đêm ấy lòng anh luôn nhắn nhủ
Sẽ tìm em mình kết tóc xe hoa

Và thế rồi thời gian cách quá xa
Anh vào Tây Nam rồi ra phía Bắc
Ngày anh về thời gian trôi xa lắc
Tình một đêm rừng anh biết tìm đâu

Bốn mấy năm từ đêm ấy đã lâu
Vẫn in đậm trong anh từng giây phút
Anh nhớ lắm nhưng làm sao tìm được
Chắc ngại ngùng em chẳng muốn gặp anh

Dù trên đầu giờ tóc chẳng còn xanh
Nếu gặp lại vẫn thương em nhiều lắm
Đời trinh nữ đỉnh trường sơn gửi gắm
Đêm chiến trường em trao trọn tình anh...

 

27/9/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
 
tin tức liên quan