Thơ từ niềm trăn trở đến niềm tin - Chùm thơ của Nguyễn Việt Phát, Hà Nội

Ngày đăng: 06:11 10/10/2019 Lượt xem: 586
THƠ TỪ NIỀM TRĂN TRỞ ĐẾN NIỀM TIN

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VIỆT PHÁT - HÀ NỘI

HẾT THỜI THÁI TỬ ?
Con vua thì lại làm Vua
Câu ca thuở trước như vừa hôm nay
Bao nhiêu “Thái tử” gần đây
Dựa bóng cha mẹ ngồi ngây ghế vàng
Quy trình chặt chẽ đàng hoàng
Thông qua cấp ủy họ hàng anh em
Thăm dò, tín nhiệm, trình lên
Tổ chức chọn mặt đặt tên lâu rồi
Có cậu tư cách dẫu tồi
Nhưng trên đã gửi dưới thời chớ không
Cũng vì con của quý ông
Có anh nhầm chỗ để nông nỗi buồn
Trên thế nào dưới rập khuôn
Quy hoạch chín ép phải tuồn cửa sau
Có cậu tưởng sẽ lên cao
Bỗng cha ngã bệnh dựa vào ai đây
Có cậu vừa rời trường Tây
Về nước ngồi tít chỗ đầy con quan
Thế mà “bà Nghị” nói gàn
“Con em lãnh đạo làm quan là mừng”
Cũng may Bác Trọng thẳng thừng
Đem “nhốt quyền lực” khoanh vùng cha con
Cấm ngay cả họ làm quan
Mở rộng cánh cửa dân bàn ghế công
Lò thiêng công lý lửa hồng
Đốt nhanh đốt sạch “con ông cháu nhà”
Con dân khỏi “ quét lá đa”
“Hồng - chuyên” gì cũng phải là tự thân
Tranh cử, ứng cử mở dần
Con vua hết chỗ về sân quét Chùa.

 
3/10/2019
Nguyễn Việt Phát

 
TỪ CHẠY ĐIỂM ĐẾN CHẠY...TRÁCH NHIỆM ?
Em chồng tác động điểm thi
Vợ bị kiểm điểm thay vì chồng xa
Con là của mẹ cùng cha
Muốn con “hay chữ” cả nhà đồng tâm
Miệng khen con giỏi xứng tầm
Cớ sao chạy điểm xì xầm khắp nơi
Bây giờ “nhà cháy chuột lòi”
Để mình mẹ chịu cha xuôi được à ?
Lò thiêng công lý quan tòa
Hãy mau xử tội người cha nhược hèn
Cũng xin bỏ kiểu cũ mèm
Điều quan “có chuyện” lên trên ngồi chờ
Dẫu sao một phút một giờ
Ngồi vào ghế ấy cũng dơ dáy nhà
Ông Thăng, ông Tuấn vừa qua
Ghế chưa nóng chỗ quan tòa xách đi
Nếu quan có lỗi tức thì
Đình chỉ công tác thực thi pháp quyền
Xin đừng thuyên chuyển lên trên
Để thành túi đựng, công quyền mất thiêng.

 
2/10/2019
Nguyễn Việt Phát

tin tức liên quan