Nhớ bạn - Nguyễn Sơn Hải
Ngày đăng:
07:23 02/11/2019
Lượt xem:
551
NHỚ BẠN
Đồ Sơn một tháng qua rồi
Bắc-Trung- Nam đã từng ngồi bên nhau
Nghe thầy, hỏi bạn từng câu
Mang về tô đẹp tranh mầu quê hương
Ngày xưa ta ở chiến trường
Mọi miền Tổ quốc tình thương một nhà
Bây giờ tóc đã sương pha
Về đây bãi biển mái nhà Trường Sơn
Mang câu thơ kéo gió nguồn
Lôi câu văn tựa mưa tuôn giữa rừng
Ai người còn ở trên bưng
Hãy về đây để hát cùng chúng tôi
Chúng mình chỉ tóc bạc thôi
Vần thơ đời lính vẫn thời đôi mươi
Câu văn đang khúc khích cười
Bỗng dưng lặng xuống khi lời chạm đau
Xa dần càng nhớ đến nhau
"Làng văn thơ " ấy lần sau nơi nào
Các anh ơi ! Hãy tự hào
"Vần thơ - người linh" tạc vào sử sanh.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường sơn
tin tức liên quan