"Về với mẹ" - Thơ: Vương Trần. Phó Chủ nhiệm CLB Những CCB yêu thơ, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:19 20/12/2019 Lượt xem: 282
VỀ VỚI MẸ
 
Mấy mươi năm dưới đất sâu
Giờ con lại được gối đầu tay u
Đá vùi sương lạnh hoang vu
Rừng sâu núi thẳm mịt mù thương quê
Anh em đào cốt đưa về
Quốc kỳ ấm ủ nằm kề mẫu thân !
Hai mươi, con mãi còn xuân
U mong vời vợi đã gần tuổi trăm
Ôm con trên chõng u nằm
Khô dòng lệ xót du thầm câu xưa
Con cò lạc giữa cơn mưa
Thương quê, nhớ lúa U đưa cò về !
Nghĩa trang liệt sĩ ven đê
Con ra ngoài đó cận kề bên cha
Chiến tranh nay đã lùi xa
Lắt lay cũng bõ u già trông con
Đá mòn tâm dạ không mòn
Chữ vàng Quốc sử mãi còn khắc ghi !

 
( Liệt sĩ Phạm Văn Tuých ,quê Kinh Môn,Hải Dương,sinh năm1951 Hy sinh tại mặt trận Bình Dương. được đội tìm hài cốt LS đưa về quê ngày 21/8/2018 khi bà mẹ đang rất yếu trên giường bệnh) .
Vương Trần.
Phó Chủ nhiệm CLB Những CCB yêu thơ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan