Chùm thơ xuân của Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:51 29/01/2020 Lượt xem: 1.166

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA THÂN ĐỨC CHÍNH

ĐẦU XUÂN KÍNH CHÚC

Đầu xuân kính chúc bạn gần xa
Giữ trọn niềm vui hạnh phúc nhà
Cuộc sống tiền tài luôn vững chắc
Tình đây nghĩa đấy cứ phôi pha
Trai thời dẻo sức như Rồng uốn
Nữ cũng xinh tươi tựa ngọc ngà
Ý chữ câu bình son sắt quyện
Lời hay nét đẹp mãi cùng ta
 
KÝ ỨC MỖI XUÂN VỀ
Mấy mươi năm trở lại với quê nhà
Mà người lính chưa phai nhoà kỷ niệm
Bao ký ức của một thời kháng chiến
Cứ hằn sâu vào nỗi nhớ đầy vơi

Đỉnh Trường Sơn còn mãi ở trong tôi
Nơi nhiều lắm tuổi hai mươi nằm lại
Tóc tôi bạc đồng đội thì đen mãi
Để ngàn đời vẫn là chị là anh

Nơi thẳm sâu heo hút giữa rừng xanh
Tôi chẳng biết họ có buồn có nhớ
Chắc không đâu đồng đội không trăn trở
Họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chỉ có chúng tôi là mãi nghẹn ngào
Nhớ đồng đội thương bạn mình nhiều lắm
Cứ mỗi xuân về chúng tôi gửi gắm
Nỗi lòng mình với đồng đội hy sinh

Thương những người đã chẳng tiếc thân mình
Để dành lại hoà bình cho Tổ Quốc
Như mùa xuân hôm nay ta có được
Là máu xương, tâm huyết của bao người

Họ gắn đời mình với tuổi hai mươi
Khi sức xuân thì còn đang rực lửa
Dù họ biết chẳng bao giờ về nữa
Nhưng vẫn kiên cường nhẹ bước chân đi

Người trở về ký ức mãi khắc ghi
Chẳng quên được tháng ngày cùng gian khổ
Không quên được nơi bom rơi đạn nổ
Nơi bao người nằm lại chiến trường xưa

Nơi chỉ mùa khô với một mùa mưa
Nơi chẳng có thu đông hay xuân hạ
Nơi con người không bao giờ sợ ngã
Nơi một lòng đi giải phóng Miền Nam...

 
 
25/1/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan