Tháng ba - thơ Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:02 29/02/2020 Lượt xem: 580
      THÁNG BA
 
Sớm mai em vội đi làm
Hoa xoan rắc tím đường làng ngõ đi
Mùa xuân vẫn cứ thầm thì
Mưa phùn rắc bụi mỗi khi tan tầm
Về quê hái lộc chồi xuân
Thanh Minh viếng mộ người thân ông bà 
Hoa gạo rực lửa tháng ba
Xôn xao cánh én thướt tha trên đồng
Nắng lên cho má em hồng
Tiếng chim tu hú dục bông lúa vàng
Tháng ba giỗ Tổ, hội Làng
Để anh gặp chị, cho chàng gặp em
Tháng ba tết muộn về làng
Bà con thôn xóm họ hàng vấn vương...
 
Thăm quê về lại biên cương
Viếng bạn yên nghỉ Cam Đường, Lao Cai
Bốn mươi năm chặng đường dài
Mà sao vẫn nhớ thương hoài bạn tôi! 
 
Trịnh Huỳnh Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-2-2020
(Cựu chiến binh sư đoàn 316 tham gia bảo vệ tuyến biên giới Tây Bắc năm 1979)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan