Xuân Lộc Tháng Tư - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:52 24/04/2020 Lượt xem: 429
 
 
XUÂN LỘC THÁNG TƯ
 
Xuân Lộc tháng tư – bảy nhăm (4/1975)
Trận đánh ác liệt khó khăn rất nhiều
Ngụy thì quyết giữ mục tiêu
Ta thì quyết đánh dù nhiều hy sinh
Hai ngàn chiến sỹ quên mình
Anh hùng quyết tử khiếp kinh kẻ thù
Sư 18 ngụy – lính dù
Thủy quân – biệt động rất ư điên cuồng
Máy bay phi pháo cản đường
Chặn quân ta khó thọc sườn tiến sâu
Nhưng ý chí quyết tâm cao
Thông minh chuyển hướng đánh vào cắt đôi…
Tuyến Xuân Lộc lính tả tơi
Sư đoàn “thép” ngụy hết thời huênh hoang
Tướng ngụy “Đảo” phải đầu hàng
Cánh cửa thép ngụy mở toang Sài Gòn
Quân ta các hướng tấn công
Mạnh như vũ bão cờ hồng tung bay
Ngụy tan, Mỹ chạy “mất giày”
Sài Gòn giải phóng cờ bay rợp trời…
 
Bốn nhăm năm ấy qua rồi
Giờ ngồi nhớ lại một thời đánh nhau…
 

14/4/2020

     Nguyễn Đình Sinh
  Hội VHNT – Trường Sơn
     ĐT: 03718551056
 

 
 
GẶP EM TRÊN ĐẤT SÀI THÀNH
 (Tặng em trai Nguyễn Ngọc Toàn, ngày gặp mặt 21/6/1975)
 
Gặp em ở hẻm Bà Hom
Sau ngày giải phóng Sài Gòn tháng tư
Mười hai năm chẳng thư từ
Nhà tưởng anh chết chứ ư đâu còn…
 
Hôm nay trên đất Sài Gòn
Không ngờ trái đất vẫn tròn em ơi!
Ôm nhau dòng lệ tuôn rơi
Sài Gòn chiến thắng rợp trời cờ hoa
Em cũng chiến đấu nơi xa
Cô công (căm bốt) xa nhà răm năm
Còn anh biệt tích, biệt tăm
Tây Ninh – An Lộc làng 5 làng 10
Đi gần hết đất cùng trời
Kiên Giang, Phú Quốc sống đời hành quân
Gặp nhau Đại thắng mùa xuân
Sài Gòn in dấu bước chân chúng mình.
 

Nhớ lại kỷ niệm 14/4/2020

Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT – Trường Sơn
 ĐT: 03718551056
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan