Chùm thơ của Trần Văn Lục, Lao Cai

Ngày đăng: 07:26 27/04/2020 Lượt xem: 426

HÀO KHÍ 30-4

------------------------------------------------------------------------

Chùm thơ của Trần  Văn Lục, Lao Cai
 
 
ĐỈNH 30 THÁNG TƯ
 
Có đỉnh nào cao hơn đỉnh 30 tháng 4
Có con đường nào dài hơn đường của Bác
Một vòng trái đất, về Cao Bằng - Pắc Pó - Trường Sơn
Đường giải phóng Miền Nam
Bao  người  xung phong ra trận
Niềm vui phơi phới, xẻ núi mở đường-
người dương lê xốc tới Sài Gòn
Mở màn chiến dịch: Buôn Mê Thuột
“ Đánh một trận sạch không kình ngạc,
Đánh hai trận tan tác chim muông”
Tiêu diệt xe tăng như đánh hổ trong vườn thú!
Diệt Mỹ, Ngụy ác ôn như bẫy chuột đồng bằng
Chiến thuật tài tình - Thần tốc
Gọng kìm khép chặt Sài Gòn
Mỹ thua, Mỹ cút! Ngụy tan tác
30 tháng 4 - mốc son
Nhuốm máu các anh hùng, quân dân cả nước
Lịch sử tháng 4 năm 1975, đỉnh cao - cao nhất
Tổ quốc ta liền dải,
bước đi dài, rộng Trường Sơn,
                   muôn đời  in dấu Việt Nam.

 
  
EM  LÀ THANH NIÊN XUNG PHONG
 
Em sẽ là hoa Pơ Lang,
đẹp nhất rừng Tây Nguyên…
 
Em là Thanh niên xung phong - Cánh đồng hoa “Năm tấn”*
Thân em óng mượt
Thoảng đưa, vị ngọt quê hương
 
Thanh niên xung phong cánh hồng rực rỡ, mịn màng
Thân Hồng gai góc!
Dạn dày đón nắng
Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Em là Thanh niên xung phong - Như hồng bạch-Hương nhụy trắng trong
Hồng biệt động
Màu lửa đêm đông, khép mình trên phố vắng!
Đẹp trong muôn hoa,  nhụy Hồng Nhung thắm
Cho ai khao khát, nồng nàn
Gợi nhớ mỗi mùa hoa, tình yêu say đắm
Thầm kín mỗi nhành hoa thơm ngát, đưa hương
Máu trong tim - Thanh niên xung phong
Ký ức, dòng trôi găm vào năm tháng
Ngôi sao- Thanh niên xung phong, là bông Hồng nhỏ,
hoa của Trường Sơn
Cho anh nâng niu, cho mẹ trìu mến,
cho nhân loại, níu lại những mùa xuân.
---------------------------------

*“ Năm tấn”: Phong trào 5 tấn thóc/1ha quê lúa tỉnh Thái Bình thời chống Mỹ .
 
 
GẶP LẠI NGÀY XƯA
 
Một lần trở lại Phong Nha
Lạc vào tiên cảnh,  lòng ta ru thuyền
Một  lần lỗi hẹn trăng lên
Một  thời  bão đạn,  con  tim  hẹn hò
Sóng cồn, bom lật phà xưa
Mạn thuyền sống lại, nắng mưa một thời
Lặng nghe đá nói thay lời
Trăng theo huyền ảo-Hướng trời phương Nam
Trọn sáu thập  kỷ huy hoàng
Tìm em,  tim  nhói,  lệ  tràn  bờ  mi
Quảng Bình mẹ Suốt - khắc ghi
Con  đò dáng mẹ,  quân đi  ngàn  trùng
Nhật lệ- Đảo Yến, anh hùng
Đại  Bàng  về  ngự  núi  sông  trường  tồn ./.

 
 
NGÀY MAI
 
Ngày mai niềm vui gõ cửa từng nhà
Covid -19, đại dịch đã đi qua
Nhớ khôn nguôi, người cứu tinh “Áo trắng”
Trí tuệ, bàn tay thiên chức cứu bao người,
thoát cảnh “cây rời cành”, con mất mẹ cha
Ngày mai không “ Covid -19 ” tới nhà
Không cảnh toàn cầu ảm đạm, xót xa
Hết những “con số ma”* tăng lên, tăng nhanh,
từng ngày một!
 
Ngày mai  hoa Mê Linh nở rộ,
ong bướm, lượn vòng trên những nụ hoa
Mê Linh - Hà Nội, Hà Nội mến yêu, ngát thơm trở lại
Bốn biển thông thương, mây xanh liền dải,
sông được nối bờ
Cánh đồng vàng, thảm rừng xanh, đơm hoa kết trái
Ngày mai- Lịch sử không lặp lại!
Không có “ Vũ Hán” lần hai
Những ngày đậm màu xám hối!
Ước một ngày mai,
Thế giới quanh ta, chan hòa nhân loại
Một ngày mới, trẻ đến trường, đồng thanh múa, hát ca
Việt Nam hân hoan trong vườn hoa Độc Lập,
bài ca vĩnh biệt Virus Corona./.

----------------------------------
* “ Con số ma”: con số tử vong do vi rút Covid- 19 gây ra trên toàn thế giới trong những ngày dịch bùng phát ( tính đến sáng ngày 22/4/2020 toàn cầu có 2.556.734 người nhiễm bệnh và 177.618 ca tử vong.

Ngày 22/4 /2020
Trần văn Lục
Địa chỉ: Tổ 09  phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT : 0395. 186. 799
 

tin tức liên quan