2 bài thơ của Duy Sang

Ngày đăng: 03:47 27/07/2020 Lượt xem: 267
 
       
TỔ QUỐC GHI CÔNG - CỘNG ĐỒNG TÔN KÍNH

Khuất Duy Sang
Hội viên Trường Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.
ĐT: 0987 558 742
 

Cầu siêu liệt sỹ anh hùng
Đánh Tây đuổi Mỹ đã từng hy sinh
Nghe theo Đảng gọi quên mình
Quyết tâm giải phóng hoà bình non sông.
 
Đạn bom oanh liệt bão giông
Máu anh nhuộm đỏ cờ hồng thắm tươi
Hồn thiêng phảng phất muôn nơi
Rừng xanh núi đỏ biển trời Bắc Nam.
 
Hữu danh hữu vị giang san
Về quê đất mẹ chứa chan nghĩa tình
Lễ nghi lễ vật chứng minh
Lòng thành dâng kính hồn linh thỉnh mời:
 
Khuất Văn Cũi, Hoàng Nhu ơi!
Trần Khuông, Đỗ Tãi cùng nơi quê nhà
Trần Văn Xí, Thị Diểu bà
Trần Hiền, Trần Hát, một nhà Trần Hoan,
 
Hữu Hiền, Hữu Bắc, Hữu Thân
Hữu Bình, Khuất Thoảng, Khuất Hân, Hữu Hành
Hướng em, anh Quỷnh một cành
Khuất Bi, Xuân Ái rừng xanh kiên cường.
 
Miền Nam Văn Chất tiền phương
Xung phong Nguyễn Trọng quật cường giặc Miên
Hỡi anh! Hỡi chị ! Nghỉ yên
Hà Tiên, Móng Cái mọi miền núi non.
 
Cẩm Bào,* đất mẹ mỏi mòn
Cộng đồng xóm Giữa * đón con trở về!!!
 
-------------------------------
 **Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại:
Xóm Giữa, thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên,
Thạch Thất, Hà Nội.
 
THĂM LẠI CHIẾN KHU
 

(Khoán thủ xuyên tâm)
 
Duy Sang
Câu khoán: Nguyễn Thăng

 
TRỞ về CẢ, đoàn quân lính cựu
VỀ với ĐỜI, tề tựu giao du
THĂM nơi BÁC ở chiến khu
CHIẾN tranh ĐÃ thắng kẻ thù thực binh.
 
KHU cách mạng, HY sinh cao cả
XƯA đến nay, vật vã SINH tồn
BÂNG khuâng QUYẾT tử dập dồn
KHUÂNG lòng GIÀNH giật bốt đồn giặc Tây.
 
CON kính Bác! Bậc thầy ĐỘC nhất
NHỚ câu thề, “bất khuất” LẬP gia
CỤ xây dân chủ HOÀ ca
HỒ minh BÌNH đẳng mọi nhà cha con.
 
CHÍ nghĩa cả, gìn NON, giữ nước
MINH quang Người, biển rước SÔNG đưa
“TRỞ VỀ THĂM CHIẾN KHU XƯA
BÂNG KHUÂNG CON NHỚ CỤ HỒ CHÍ MINH
CẢ ĐỜI BÁC ĐÃ HY SINH
QUYẾT GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀ BÌNH NON SÔNG”!!!
 
 
 


tin tức liên quan