"Xót xa" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 10:16 22/10/2020 Lượt xem: 256
XÓT XA

Tháng Mười về gieo rắt nỗi thương đau
Vành tang trắng trên mái đầu con trẻ
Tiếng gào khóc của biết bao người mẹ
Nỗi đớn đau không thể nói thành lời
Bão tràn về tàn phá khắp mọi nơi
Dân trong cảnh đội màn trời chiếu đất
Bàn chân bước nghe vội vàng tất bật
Khắp xóm làng tiếng cầu cứu thất thanh
Dải miền Trung chỉ phút chốc tan tành
Cơn sóng giật mái nhà tranh xơ xác
Tiếng gào khóc giữa cơn giông loạn lạc
Tất cả chìm trong dòng thác mênh mông
Cảnh đau thương cứ chồng mãi chất chồng
Mưa chẳng tạnh lũ cũng không chịu rút
Bao đồng chí dầm mình trong lũ lụt
Mấy tuần rồi chẳng một phút nghỉ ngơi

 
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

tin tức liên quan