"Tháng một quê tôi" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:56 14/12/2020 Lượt xem: 397
THÁNG MỘT QUÊ TÔI

Quê ơi tháng một rét rồi
Mua phùn ướt áo mẹ tôi thủa nào
Con mè lạnh núp bèo ao
Cha đi cày vỡ những sào ruộng sâu
Lên bờ đỉa bám theo sau
Máu bê bết chẩy cha đâu nói gì
Cáu chua bám rửa không đi
Gót chân nứt nẻ từ khi hanh về
Lối mòn sỏi đá đường quê
Chân trần bước vội bên lề cỏ khô
Về nhà lạnh bếp lửa hơ
Chuyện xưa mà đến bây giờ chẳng quên
Có nhiều những buổi trăng lên
Cha đi nhổ mạ nửa đêm mới về
Còn bao nhiêu chuyện người quê
Miếng cơm manh áo đông về quắt queo!

 
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng


 

tin tức liên quan