"Anh lên đường vào quân ngũ" - Thơ: Vũ Tuấn

Ngày đăng: 08:08 22/02/2021 Lượt xem: 320
ANH LÊN ĐƯỜNG VÀO QUÂN NGŨ
Tác giả: Vũ Tuấn

Tạm biệt em yêu! Tạm biệt mái trường!
Anh lên đường, ngày mai vào quân ngũ
Xa vầng trăng, xa khoảng trời thương nhớ
Anh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng....

Nơi anh đến là hải đảo biên cương...
Vẫn là quê hương, mang tình em ở đó
Em tan trường, chiều thênh thang lộng gió
Là  tình anh, nơi hạnh phúc quê nhà....

Anh lên đường và viết tiếp bài ca
Nơi cha anh từng đi vào chiến trận
Súng chắc trong tay , tình yêu anh sâu đậm
Hòa trong tim mình cả Tổ quốc và em...

Đất nước tình yêu ! Đất nước mùa xuân!
Mùa xuân lớn là của chung tất cả
Ở trong ấy có mùa xuân nho nhỏ
Nơi em chờ một màu xanh quê hương....

Anh lên đường mang  tình quê mến thương
Cả ước mơ và một lời ước hẹn
Ở trong anh, mãi tình yêu nguyên vẹn
Đó là em ! Là Tổ quốc Việt Nam ...

 
Viết tại Thanh Ba – Phú Thọ ngày 19/2/2021 

tin tức liên quan