Thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3
VIẾT CHO NGƯỜI CON GÁI THÁNG BA
Tác giả : Vũ Tuấn
Có một tháng ba rạo rực ở trong tôi
Là tháng ba của người em gái nhỏ
Em chào đời trong mùa hoa gạo đỏ
Nên trái tim bỏng cháy sự yêu thương...
Có một tháng ba lòng tôi vấn vương
Men theo thời gian tìm về kí ức
Màu tím hoa xoan , bồi hồi trong ngực
Như mắt em trong sâu thẳm trời chiều...
Ơi tháng ba mà lòng tôi mãi yêu
Bởi em sinh ra cùng mùa bông bưởi
Trắng cả miền quê, trong lòng mãi gọi
Anh trở về yêu mắt lá tháng ba....
Em chào đời miền cổ tích đầy hoa
Xuyến Chi ơi ! Mang tình người con gái
Để ngắm hoa anh thấy mình trẻ lại
Tháng ba về cháy mãi một miền yêu....
Thanh Ba - Phú Thọ ngày 1/3/2021