HỌA THƠ ĐƯỜNG
A - THƠ NGƯỜI MỜI HỌA
CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Dưỡng sức đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng non, tràn cảm xúc
Hai đầu đất nước, nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.
Tháng 4/2015.
Hồ Văn Chi
B - THƠ KHÁCH HỌA THƠ
LUNG LINH TRƯỜNG SƠN
Những khóm phong lan lấp lánh sương
Nhờ làn gió núi nhẹ đưa hương
Du anh lính ngủ trên cánh võng
Giữ phút lặng im giữa chiến trường.
Một tuyến đường đi xuyên bán đảo
Hai miền gửi trọn cả tình thương
Thắng Mỹ rồi trở thành huyền thoại
Thế giới soi vào một tấm gương !
Phạm Văn Việt